Tổ chức hội chợ liên miên, Công viên Hòa Bình bị biến thành 'chợ đầu mối'

Những Hội chợ thương mại liên tục được tổ chức tại Công viên Hòa Bình (ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong những tháng gần đây với quy mô và tần xuất ngày một tăng đã sinh ra nhiều bất cập khiến người dân trong khu vực rất bức xúc.

Chú thích ảnh
Hàng trăm gian hàng được dựng lên trong khuôn viên công viên.

Công viên Hoà Bình rộng thoáng, cảnh quan đẹp và môi trường trong lành, từ lâu đã trở thành địa chỉ cho người dân tìm đến để thăm quan, tập thể dục. Mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt người ra vào với mục đích thư giãn, luyện tập sức khỏe. Trong số đó, có một phần không nhỏ là người già, trẻ em...

Chú thích ảnh
Cổng công viên hoà bình biến thành “chợ đầu mối”.

Tuy nhiên, những tháng gần đây xuất hiện một đơn vị đứng ra tổ chức Hội chợ thương mại trong khuôn viên của công viên, kêu gọi các tiểu thương từ khắp nơi đến bán hàng. Trước đây chỉ khoảng vài chục gian hàng bán quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình. Dần dần, số lượng gian hàng tăng lên ngày càng nhiều, các mặt hàng cũng đa dạng hơn. Thậm chí, nhiều cá nhân còn bán hàng ăn, giải khát...

Theo quan sát, hiện tại, trong khu vực công viên đang có đến hàng trăm gian hàng, được dựng lên bằng khung sắt, che bạt. Khu vực cổng công viên bị che khuất bởi các biển hiệu quảng cáo. Thực phẩm thừa và rác vứt lung tung ở bãi cỏ, chân cột điện khiến không gian trở nên lộn xộn, bừa bộn và bẩn thỉu. Cổng Công viên Hòa Bình đẹp đẽ với hình ảnh con hạc cao lớn, biểu tượng của hòa bình vốn bỗng trở thành một "chợ đầu mối" với hàng trăm gian hàng được dựng lên tạm bợ.

Các tiểu thương đang bán hàng cho hay, hội chợ diễn ra mỗi lần khoảng 7 ngày, trung bình mỗi tháng tổ chức 1 lần. Những người này cho hay, họ phải thuê địa điểm với giá 300.000 đồng/ 1m2 trong 7 ngày.

Chú thích ảnh
Rác bị vứt lung tung gây mất vệ sinh môi trường.

Chưa biết việc tổ chức hội chợ trong khuôn viên của công viên đã đúng pháp luật hay chưa, và chuyện thu phí như trên là do ai quy định, nhưng đa phần những người kinh doanh đều ở xa, phải ăn ở tại chỗ nên đã sinh ra nhiều hệ luỵ trong việc nấu ăn, vệ sinh....

Theo phản ánh của người dân lân cận, tình trạng này đã phá vỡ cảnh quan, xâm lấn khuôn viên và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ông Đỗ Xuân Tráng, 56 tuổi (ở phường Xuân Đỉnh) cho hay, người dân trong phường rất bức xúc vì đã mất không gian công cộng để tập thể dục. Việc những tiểu thương kinh doanh xả rác thải và đi vệ sinh bừa bãi cũng làm ảnh hưởng đến sự trong lành của không khí, gây ô nhiễm môi trường.

Chị Nguyễn Thu Huyền, ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm cho biết, tối nào vợ chồng chị và con nhỏ cũng ra công viên Hoà Bình đi bộ tập thể dục sau giờ ăn tối. Nhưng khi có hội chợ là chị không dám ra nữa vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con cũng như những thành viên trong gia đình.

Không chỉ ông Tráng, chị Huyền mà rất nhiều người cũng phản đối về việc tổ chức hội chợ trong khuôn viên của công viên với quy mô lớn và thường xuyên như vậy. Người dân cũng đã có ý kiến nhưng chưa một cơ quan chức năng nào đứng ra giải quyết...

 

Đỗ Bình
Khánh thành tượng đài Giáo sư Juan Bosch tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội
Khánh thành tượng đài Giáo sư Juan Bosch tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội

Ngày 28/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khánh thành tượng đài Giáo sư Juan Bosch (1909 - 2001), Lãnh tụ trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Mỹ La tinh và là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Dominicana tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN