"Hố tử thần" một tuần chưa sửa

Vỉa hè tuyến đường đại lộ Lê Lợi, đoạn gần chợ Vườn Hoa, thuộc phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa bị sụt lún đã tạo nên một "hố tử thần" có chiều dài 6 m, chiều rộng 3 m, sâu hơn 2,5 m đã một tuần nay.

Tuy nhiên, đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc sửa chữa, san lấp "hố tử thần", điều này đã gây bất bình cho người dân sống quanh khu vực và đang ảnh hưởng đến việc lưu thông qua lại của người dân trên đoạn đường này.

Theo người dân, nguyên nhân của sự cố này có thể do mấy ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có mưa lớn nên gây ra hiện tượng sụt lún, Những người dân sống quanh đây rất hoang mang, lo sợ "hố tử thần" tiếp tục sạt lở rộng ảnh hưởng đến nhà ở của họ.

Thêm nữa, vào những lúc trời nắng, mùi hôi thối bốc lên từ hố này rất khó chịu. Do các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý nên hiện tại những người dân gần khu vực này phải dựng hàng rào và che bạt quanh miệng hố để cảnh báo cho người đi lại trên vỉa hè và ngăn mùi hôi bốc lên từ miệng hố.

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù được lát bằng đá kiên cố, nhưng đoạn vỉa hè này vẫn bị sụt lún với diện tích lớn.

Trịnh Duy Hưng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN