Vietnam Idol: Chiến thắng của cảm xúc

Không phải Hoàng Quyên - thí sinh có giọng hát chuẩn mực gần như không tỳ vết trong cuộc thi - mà là chàng trai dân tộc Chu Ru (Lâm Đồng) với giọng hát còn nhiều lỗi kỹ thuật, đã đăng quang ngôi vị Thần tượng Âm nhạc 2012. Đây là một kết quả khá lạ lùng, nhưng rất có thể là một cái kết có thể làm thỏa mãn hàng vạn trái tim.

Kết quả này có chính xác hay không xem ra không còn quan trọng. Kể cả khi Giám đốc Âm nhạc Huy Tuấn tuyên bố chắc nịch: “Chúng tôi có kiểm toán quốc tế, anh Khánh (MC Huy Khánh - PV) có thể tin rằng không thể có kết quả nào chính xác hơn”.

Ya Suy, chàng trai dân tộc Chu Ru (Lâm Đồng) đã đăng quang ngôi vị Thần tượng Âm nhạc 2012.


Cảm xúc chiến thắng kỹ thuật?


Khi Vietnam Idol đang ở giai đoạn top 4, nhiều chuyên gia âm nhạc dự đoán đêm chung kết sẽ là cuộc thi giữa Hoàng Quyên và Bảo Trâm. Mọi sự đáng ra phải là thế nhưng Ya Suy đã làm đảo lộn mọi thứ. Ở đêm bán kết, Bảo Trâm dừng chân, còn Ya Suy bước vào top 2 cùng Hoàng Quyên. Kết quả này khiến nhiều người choáng váng, trong đó có cả Ya Suy. Chính anh đã từ chối để nhường suất đi cho Bảo Trâm, nhưng BGK đã không đồng ý.

Ya Suy bước vào đêm gala 9 với áp lực khá nặng nề, vì anh phải đối đầu với một giọng ca gần như “không tỳ vết” trong khuôn khổ cuộc thi. Làm thế nào để đấu với một Hoàng Quyên đầy chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và đã có nhiều năm kinh nghiệm? Ya Suy chỉ còn biết hát hết mình và hát như ngày mai không còn được hát nữa. Nhưng mọi thứ không phải cứ muốn là làm được. Trong khi Hoàng Quyên vẫn hoàn hảo và bắt đầu tỏa sáng thì Ya Suy suy sụp ngay khi thể hiện ca khúc đầu tiên trong đêm gala 9 (25/1). Anh chỉ lấy lại được niềm tin khi hát ca khúc thứ hai.

Nhưng kết quả thế nào? Sau đêm gala 9, tỷ lệ khán giả bầu chọn cho Ya Suy là 70%, Hoàng Quyên 30%. Một kết quả kỳ lạ! Điều gì khiến khán giả cứ ào ào nhắn tin cho Ya Suy? Chúng tôi cũng đã tìm câu hỏi trên khuôn mặt của 3 vị giám khảo Vietnam Idol mùa năm nay, nhưng hình như họ cũng đã mất một thời gian dài tự tìm câu hỏi.

Suốt mùa chỉ thấy Quốc Trung nhăn mặt khi nghe Ya Suy hát. Mỹ Tâm và Quang Dũng cũng không ít lần thất vọng vì Ya Suy. Và bây giờ câu trả lời đã quá rõ ràng: Khán giả chọn Ya Suy chứ không phải Hoàng Quyên.

Hoàng Quyên - cái “tội” hoàn hảo

Hoàng Quyên từ đầu đến cuối cuộc thi luôn giữ được phong độ ổn định. Phần trình diễn nào của cô cũng đều trọn trịa và mắc rất ít lỗi. Các thử thách đặt ra đều được Hoàng Quyên vượt qua không mấy khó khăn. Cái mà Hoàng Quyên thiếu trong nửa đầu cuộc thi là sự bứt phá và bùng nổ. Về cuối Quyên đã bắt đầu làm được.

Nếu xét về giọng hát, Hoàng Quyên không thua kém Thần tượng Âm nhạc 2010 Uyên Linh, thậm chí cô hát còn kỹ thuật hơn. Nhưng đôi khi điểm mạnh về kỹ thuật đã lấn át cả phần xúc cảm trong giọng hát của Quyên. Dù Quyên hát hay nhưng cô rất vất vả để bắt được “tần số cảm xúc” của khán giả. Ngược lại, Ya Suy, một giọng còn rất nhiều khiếm khuyết lại đã chinh phục khán giả một cách từ từ và vô cùng tự nhiên.


Nụ cười rạng rỡ, chất phác, tính cách hồn hậu, chân thành của chàng trai Chu Ru như mưa dầm thấm lâu vào… lòng khán giả. Sự chân thành của Ya Suy đã hóa giải được nghịch lý kết quả của mùa Idol năm nay. Cái kết này có thể là sự thất bại về chuyên môn của Vietnam Idol 2012, nhưng Ya Suy không có lỗi, vì khán giả chính là người bầu chọn anh.


Theo thethaovanhoa.vn
Siu Black nhường ghế "nóng" Vietnam Idol cho Mỹ Tâm
Siu Black nhường ghế "nóng" Vietnam Idol cho Mỹ Tâm

Ca sĩ Siu Black sau 3 mùa liên tiếp ngồi ghế giám khảo sẽ chia tay "Vietnam Idol", nhường vị trí lại cho ca sĩ Mỹ Tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN