Xã Pa Tần là địa bàn vùng cao biên giới, nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc thiểu số như Mông, Mảng, Thái của tỉnh Lai Châu.
Xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi đã khó, thì đối với xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ lại càng bộn bề khó khăn. Xã có 18 xóm, dân cư sống rải rác trên địa bàn rộng hơn 115 km², đồng bào dân tộc Mông chiếm gần 60%. Do xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.
An Giang đang đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số trong văn hóa và bảo tàng để giúp người dân, du khách tiếp cận dễ dàng hơn với các hiện vật, tư liệu. Ban Quản lý di tích văn hoá Óc Eo tỉnh An Giang cũng nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp để chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Nhà trưng bày Văn hoá Óc Eo và các điểm di tích trọng điểm của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang đến gần, những ngày này, không khí lao động sản xuất tại các vùng trồng hoa, cây cảnh và cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các nhà vườn đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tập trung chăm sóc, thu hoạch để kịp cung ứng cho thị trường Tết trong và ngoài tỉnh.
Ngày 22/1, tại xã Trà Côn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn xã hội đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 đầm ấm, sum vầy.
Bên cạnh lợi thế về khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên, những ngày này, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La bước vào mùa hồng chín. Nhiều vườn hồng trên cao nguyên đồng loạt cho quả chín rộ, tạo cảnh quan đẹp đặc trưng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
Nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, năm 2026, tỉnh Nghệ An sẽ triển khai phương án bố trí ổn định dân cư theo hình thức xen ghép cho 480 hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do bão, mưa lũ năm 2025, với tổng kinh phí thực hiện hơn 143,4 tỷ đồng.
Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, ở Tổ dân phố Cao (phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên), mùi hương thảo mộc gợi nhớ về những nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong gia đình Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Với người dân nơi đây, nghề làm hương không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là ký ức làng quê được gìn giữ, trao truyền qua hơn ba thế kỷ.
Xã biên giới Pa Tần (Lai Châu) được sáp nhập từ 3 xã gồm: Pa Tần, Nậm Ban, Trung Chải. Đây là xã vùng cao biên giới không chỉ có núi non hùng vĩ mà còn là nơi sinh sống lâu đời của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như: Mông, Mảng, Thái... Vì vậy, việc đưa tiếng Việt - "ngôn ngữ thứ hai" thành ngôn ngữ chính khi trẻ đến trường được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục địa phương.
Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2 - 4 độ.
Trước yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn chỗ ở cho người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án bố trí, sắp xếp tái định canh, định cư tập trung cho người dân.
Ngày 22/1, tại UBND xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với UBND các xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, các đơn vị, đoàn thể tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, người dân tại tỉnh Quảng Ngãi đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; bày tỏ niềm vui, tự hào khi được chứng kiến sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động, sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Dưới những tán cây cổ thụ, trong không gian thanh tịnh, cổ kính của miếu Trúc Lâm, tại thôn Trúc Lâm, xã Thổ Tang (tỉnh Phú Thọ) có một lớp học đặc biệt đã ra đời gần 2 năm nay. Lớp học có bảng đen, phấn trắng, bàn ghế, thầy và trò như bao lớp học bình thường khác, chỉ có điều cả thầy và trò ở đây đều đã bước vào tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng vẫn say mê, miệt mài dạy và học chữ Hán Nôm, với niềm khát khao lưu giữ nền văn hóa truyền thống dân tộc, cư xử nhân ái ngay từ lời ăn, tiếng nói...
Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng những ngày này tại cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) tấp nập tàu vận tải cập cảng để bốc xếp hàng hóa vận chuyển ra đảo Lý Sơn phục vụ nhu cầu của người dân đặc khu.
Từ cuối năm 2025, cùng với việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan nhà nước, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) còn tổ chức tiếp công dân ngay tại nhà - nơi công dân cư trú. Đây là cách làm mới, được địa phương tổ chức từ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm hướng tới xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân; đồng thời tạo điều kiện để giải quyết kịp thời yêu cầu của nhân dân.
Sau nhiều năm thăng trầm vì giá cả bấp bênh nhưng cây mía vẫn là cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ gia đình ở Tuyên Quang có cuộc sống ổn định. Vụ thu hoạch năm nay, trên khắp các cánh đồng mía, không khí lao động diễn ra khẩn trương, hối hả. Người trồng mía ở Tuyên Quang phấn khởi vì năng suất mía tăng cao và giá thu mua mía nguyên liệu cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Hướng về Đại hội XIV của Đảng, nhân dân xứ Mường, tỉnh Phú Thọ đặt trọn niềm tin với khí thế thi đua sôi nổi và kỳ vọng lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, tạo động lực và khí thế mới để người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương.
Những ngày này, khắp các thôn, bản vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn rộn ràng không khí tươi vui, phấn khởi dưới sắc màu rực đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên từng nếp nhà, các tuyến đường liên thôn, xã, trước những nhà văn hóa khang trang còn tươi mới màu sơn… Đồng bào các dân tộc Lạng Sơn gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng với mong ước đất nước tiếp tục đổi mới, biên cương ngày càng giàu mạnh, bình yên...