Chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 trước U23 UAE ở tứ kết không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á 2026, mà còn hé lộ một trong những khoảnh khắc chiến thuật đáng giá nhất của giải đấu.
Tối 19/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, chính thức khép lại hành trình thi đấu đầy cảm xúc và tự hào tại SEA Games 33, với tấm huy chương Vàng môn Bóng đá nam sau màn ngược dòng ấn tượng trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết.
Chiều 18/12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã tạo nên cột mốc chói lọi trong lịch sử khi "đè bẹp" Indonesia với tỷ số 5 - 0 ở trận chung kết SEA Games 33, qua đó giành tấm huy chương vàng (HCV) đầu tiên tại đấu trường khu vực.
Sân vận động Rajamangala dường như đã trở thành một phần định mệnh đẹp trong hành trình huấn luyện của HLV Kim Sang Sik cùng Bóng đá Việt Nam. Trên chính thánh địa lớn nhất Thái Lan, nơi luôn mang lại áp lực khủng khiếp cho mọi đội khách, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã 2 lần khiến chủ nhà phải lặng người.
Chiến thắng ngược dòng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 không chỉ mang về tấm HCV danh giá, mà còn tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ truyền thông khu vực và quốc tế, đặc biệt là báo chí Thái Lan – nơi nỗi thất vọng bao trùm sau một thất bại được mô tả là “tan nát con tim”.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, phải thi đấu trên "chảo lửa" Rajamangala trước hàng vạn CĐV chủ nhà, thậm chí sớm bị dẫn trước 0-2, nhưng U22 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2, qua đó giành HCV bóng đá nam danh giá của SEA Games 33.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tối 18/12 không chỉ mang ý nghĩa xác định chủ nhân tấm huy chương vàng danh giá, mà còn là màn tái đấu của cặp đấu giàu duyên nợ bậc nhất khu vực Đông Nam Á.
Tối 18/12/2025, trên sân vận động quốc gia Rajagangmala (Thái Lan) diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan. Kết thúc hiệp 1, U22 Thái Lan dẫn trước U22 Việt Nam với tỷ số 2-0.
Tối 18/12, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã trở về nước, kết thúc hành trình tại SEA Games 33 sau trận thua đầy tiếc nuối trước Đội tuyển nữ Philippines ở trận chung kết môn bóng đá nữ diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan).
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn mạng tin Newsis cho biết huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik của đội tuyển bóng đá Việt Nam đang hướng tới danh hiệu thứ ba kể từ khi nhậm chức.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng xuất sắc của bóng đá trẻ Đông Nam Á thời điểm này, đó là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trên sân Rajamangala (Bangkok).
Trận chung kết SEA Games 33 đã khép lại hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam với tấm HCB đầy tiếc nuối. Đó cũng là trận cuối cùng của chiến lược gia Mai Đức Chung trên cương vị HLV trưởng đội tuyển.
Tối 17/12, trên sân vận động Chonburi (Thái Lan), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dù rất quyết tâm nhưng không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch để có lần thứ 5 liên tiếp bước lên bục cao nhất của đấu trường SEA Games.
HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul khẳng định mục tiêu cao nhất của đội tuyển U22 Thái Lan tại môn bóng đá nam là giành HCV, đồng thời thừa nhận thử thách lớn nhất chính là U22 Việt Nam ở trận chung kết.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố hạng vé mới với giá 60 USD dành cho người hâm mộ World Cup 2026, trong bối cảnh có những ý kiến cho rằng giá vé các trận thi đấu trong khuôn khổ giải được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico đang ở mức cao.
Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử khi có thể lần thứ hai đánh bại Thái Lan trong một năm tại những trận đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á.
Phát biểu họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 chủ nhà Thái Lan diễn ra vào ngày 18/12, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao vai trò của trọng tài trong trận đấu bóng đá này.
Lúc 19 giờ 30 ngày 17/12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại tuyển nữ Philippines trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đang rất quyết tâm giữ vương miện trước thách thức từ đối thủ.
Sau buổi sáng 16/12 dành cho việc nghỉ ngơi và hồi phục, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở lại sân tập vào chiều cùng ngày với tinh thần tập trung cao độ, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 gặp chủ nhà U22 Thái Lan.
Bóng đá Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử khi cả hai đội tuyển (U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam) của chúng ta đều ghi tên mình vào trận Chung kết của SEA Games 33.
Vượt qua đội tuyển Philippines với tỷ số tối thiểu 1-0 ở bán kết, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết SEA Games 33.