Nằm ở độ cao hơn 1.000 m, nơi này được ví như “ban công trời” của vùng Đông Bắc, nơi du khách có thể thu trọn vào tầm mắt biển mây trắng xóa bao phủ núi rừng hùng vĩ.
Từ trung tâm xã Chợ Rã, con đường dẫn lên Đồn Đèn dài khoảng 10 km với những khúc cua uốn lượn. Buổi sớm, sương phủ nhẹ trên các triền núi, khiến cung đường như trôi lơ lửng giữa mây. Chính hành trình ấy đã trở thành trải nghiệm không thể thiếu với những người yêu thích du lịch mạo hiểm và thích “săn” vẻ đẹp nguyên sơ.
Khi đặt chân lên đỉnh, điều khiến du khách choáng ngợp nhất chính là biển mây rộng bất tận. Những tầng mây cuộn lại rồi bung ra, trôi lững lờ ngay dưới chân, tạo cảm giác như đang đứng trên một chiếc thuyền bồng bềnh giữa đại dương trắng xóa. Mỗi buổi bình minh, ánh nắng đầu ngày nhuộm hồng cả không gian, khiến cảnh sắc càng thêm kỳ ảo.
Nhiều bạn trẻ chia sẻ, Đồn Đèn đem đến trải nghiệm “rất riêng”, không giống bất kỳ điểm săn mây nào ở Sa Pa hay Hà Giang (cũ). Một nhóm du khách từ Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đi từ 3 giờ sáng để kịp lên đỉnh đón bình minh. Cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Mây gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là như có thể chạm vào”.
Người dân địa phương cho hay, thời điểm săn mây đẹp nhất rơi vào mùa thu và mùa xuân, đặc biệt là từ 5–7 giờ sáng. Dọc tuyến tỉnh lộ 257B, đoạn từ km44 đến km39, nhiều vị trí thuận lợi để ghi lại những bức ảnh “triệu like”.
Không chỉ sở hữu cảnh quan kỳ vĩ, Đồn Đèn còn giữ được vẻ hoang sơ, mộc mạc. Đây chính là điều khiến nơi này trở thành điểm dừng chân lý tưởng của cộng đồng yêu du lịch trải nghiệm. Những bãi cỏ rộng, không khí trong lành và cảm giác được hòa mình vào mây trời là “đặc sản” níu chân du khách.
Với tiềm năng cảnh quan đặc sắc và sự lan tỏa trên mạng xã hội, Đồn Đèn đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm du lịch mới nổi của Bắc Kạn, nơi giới trẻ tìm đến để tận hưởng cảm giác tự do giữa đại ngàn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.
Phóng sự ảnh dưới đây ghi lại vẻ đẹp của Đồn Đèn và không khí nhộn nhịp của dòng người đổ về săn mây mỗi cuối tuần:
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm du khách đã đổ về Đồn Đèn để săn mây, tận hưởng không khí se lạnh vùng cao.
Nhiều người chọn di chuyển bằng xe máy để lên đỉnh Đồn Đèn, khiến tuyến đường nhỏ trở nên đông đúc vào mùa săn mây.
Khu vực điểm check-in nhộn nhịp người đứng ngồi.
Khoảnh khắc mặt trời hé rạng sau dãy núi, nhuộm vàng cả không gian Đồn Đèn trong lớp sương mờ nhẹ.