'Những ánh mắt hy vọng đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi’

Đại tá Nguyễn Minh Khương đã chia sẻ với phóng viên báo Tin tức những thông tin mới nhất về Đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả sau thảm hoạ động đất kinh hoàng.

Ngày 6/4, phóng viên báo Tin tức đã có cuộc phỏng vấn “online” với Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH - Bộ Công an), Trưởng Đoàn CNCH đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar.

Thưa Đại tá, đây là lần thứ 2 ông dẫn Đoàn CNCH của Bộ Công an Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ quốc tế tìm kiếm cứu nạn sau thảm hoạ thiên tai. Vậy, lần này có điểm gì khác so với thời điểm năm 2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ và có những yếu tố đặc biệt nào?

Ngay lúc này, Đoàn CHCN của Việt Nam đang cách Thủ đô Hà Nội gần 2.000 km. Điểm khác biệt đầu tiên có thể kể đến chính là khí hậu. Những ngày qua tại Myanmar, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 40 độ C; cán bộ, chiến sĩ đều làm việc ở trong khu vực chịu tác động của gió nóng và những bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang… vất vả, tiêu hao thể lực.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, hiện trường sau thảm hoạ động đất đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng ở Myanmar, hiện trường chỉ sụp đổ 1 phần, toàn bộ các tầng phía trên chỉ đứt gãy và đang đè lên tầng 1; tiềm ẩn nguy cơ sập thứ cấp nếu có rung chấn.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn sử dụng phương tiện là các máy cơ giới cỡ lớn, còn ở Myanmar, Đoàn phải tính đến các phương tiện cỡ nhỏ, chuyên dùng để cắt phá, đảm bảo giảm thiểu tối đa các rung chấn, nếu không sẽ gây sụp đổ cả công trình. Ngay trước khi sang Myanmar, Đoàn đã phải điện đàm cho nước bạn và nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra các giải pháp an toàn nhất.

Theo đoàn lần này còn có những chiếc Flycam (thiết bị bay không người lái) và những chú chó nghiệp vụ. Flycam đã giúp cho đoàn công tác nhìn hình ảnh từ trên cao về tổng thể hiện trường, giúp đưa ra phán đoán chính xác hơn, an toàn hơn khi tiếp cận khu vực có nạn nhân đang bị vùi lấp. Và những chú chó nghiệp vụ đã hỗ trợ định vị chính xác; giảm thiểu thời gian tìm kiếm, tập trung dồn toàn lực vào vị trí nạn nhân đang chìm trong đống đổ nát.

Đến 12 giờ trưa 6/4 (theo giờ Việt Nam), Đoàn CHCN của Bộ Công an Việt Nam đã tìm kiếm trực tiếp được 7 nạn nhân và thật đau thương khi không có phép màu nào xảy ra, các nạn nhân đều đã thiệt mạng. Ngoài ra, đoàn cũng phối hợp với một số đơn vị cứu hộ quốc tế đưa 7 thi thể khác ra ngoài an toàn; bàn chiến thuật, phương án tiếp cận tránh nguy cơ sụp đổ hiện trường.

Thưa Đại tá Nguyễn Minh Khương, những ngày qua, có tình huống nào, khoảnh khắc nào khiến ông cảm thấy xúc động nhất?

Những ngày qua, nhìn từ người già đến các em nhỏ chờ đợi mệt mỏi bên hiện trường cứu hộ, hàng trăm vết muỗi đốt trên cơ thể… Ấn tượng nhất và ám ảnh nhất là những ánh mắt của những người thân trong gia đình nạn nhân tại hiện trường, họ chỉ cầu nguyện và khóc. Dù cho bất đồng về ngôn ngữ, chưa quen biết nhau, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đều cảm nhận rõ niềm tin, sự mong mỏi đoàn cứu hộ nhanh chóng đưa được thi thể những người thân của họ ra ngoài.

Cứ mỗi lần đoàn cứu hộ chúng tôi tìm thấy và đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài, người thân và gia đình của nạn nhận đều lặng lẽ cầu nguyện, rồi tìm đến chúng tôi với những cái bắt tay rưng rưng cảm động, ánh mắt nhoè đi… Với người dân nơi đây, tất cả đều hy vọng mong manh, còn với cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam là những nỗ lực bằng mệnh lệnh từ trái tim. Những ánh mắt hy vọng của người dân Myanmar đã tiếp thêm sức mạnh cho Đoàn.

Ông có thể chia sẻ thêm về các nhiệm vụ khác trong đợt cứu hộ lần này tại Myanmar? Sức khoẻ các chiến sĩ trong đoàn ra sao và dự kiến bao giờ đoàn chúng ta về đến Việt Nam, thưa ông?

Song song với tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân, Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam còn thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo khác. Đoàn đã tập hợp trang thiết bị là nhà bạt, giường, vật tư y tế, thuốc và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác như mỳ tôm, lương khô, nước sạch... gửi tặng người bệnh đang điều trị tại bệnh viện quy mô lớn ở Thủ đô Naypyidaw. Đây là những nhu yếu phẩm và vật dụng được trích ra một phần từ nhu yếu phẩm và vật dụng phục vụ đoàn.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam cũng đã trao gần 3 tấn thuốc và thiết bị y tế cho nước bạn Myanmar. Vừa qua, tại cuộc họp với 15 đoàn quốc tế đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tại tại Myanmar, Đoàn CHCN Việt Nam là một trong những thành viên tích cực, được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, kỹ năng CNCH.

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam vẫn hăng hái, lạc quan; không có bất cứ một thành viên nào có tư tưởng nản lòng hay mệt mỏi; quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Dự kiến, sau khi Myanmar công bố mức 5 về tình trạng ứng phó, mức dừng tìm kiếm nạn nhân, phục hồi và tái thiết, Đoàn sẽ lên đường về nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Động đất tại Myanmar: Sân bay quốc tế Mandalay hoạt động trở lại
Động đất tại Myanmar: Sân bay quốc tế Mandalay hoạt động trở lại

Báo The Global New Light of Myanmar ngày 6/4 đưa tin, sân bay quốc tế Mandalay và tuyến đường sắt Yangon-Mandalay đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng dịch vụ do thiệt hại từ trận động đất mạnh xảy ra ngày 28/3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN