Trong ngày 31/3, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đã chỉ đạo và cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam chia thành 2 tổ, triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn hiện đang còn mất tích tại thị trấn Blataiti, quận Ti Ri, Thủ đô Naypyidaw của Myanmar.
Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ với người dân Myanmar về những mất mát to lớn sau trận động đất xảy ra ngày 28/3. Ảnh từ hiện trường gửi về
Thông tin và những hình ảnh gửi về từ hiện trường cho thấy lực lượng tìm kiếm vẫn đang tích cực, khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích. Theo chính quyền quân sự Myanmar, tính đến ngày 31/3, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7, xảy ra hôm 28/3, đã tăng lên 2.056 người.
Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong đống đổ nát do động đất gây ra. Ảnh từ hiện trường gửi về
Trận động đất cũng khiến khoảng 3.900 người bị thương và gần 270 người mất tích. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar xác nhận 3 công dân nước này đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong trận động đất này.
Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và địa phương tích cực tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong đống đổ nát do động đất gây ra. Ảnh từ hiện trường gửi về
Hiện lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Công tác cứu trợ vẫn đang được đẩy mạnh trong bối cảnh số nạn nhân có thể tiếp tục tăng.