22 năm qua, kể từ khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, có một phần quan trọng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc. Sự “tiếp sức” của nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đã giúp cho cán bộ chiến sĩ thêm sức mạnh niềm tin, kiên cường dũng cảm, quyết tâm bảo vệ vững chắc biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc.
Tất cả vì DK1 thân yêu
Một trong những đơn vị “Tiếp sức” có giá trị to lớn là Hội golf TP.HCM. Trong chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, Hội golf TP.HCM đã vận động hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn 1,05 tỷ đồng để lắp hệ thống chiếu sáng bằng pin năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, hậu phương gia đình các chiến sĩ cũng được quan tâm.
Đài Truyền hình TP.HCM-HTV tặng quà cho chiến sĩ nhà giàn DK1. |
Chỉ tính riêng năm 2011 Hội golf đã trao 113 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho con cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 có thành tích học giỏi. Việc trao học bổng này không chỉ có ý nghĩa quan tâm đến hậu phương gia đình người lính nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn thắp lên ngọn lửa, ươm mầm những chồi xanh cho thế hệ những người lính biển tương lai.
Ông Dương Thanh, Tổng Thư ký Hội golf đã ân cần trao tận tay các cháu từng phần học bổng. Xúc động, ông Thanh nói: “Số tiền 200 triệu đồng dành làm học bổng trao cho các cháu học sinh là con của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 hôm nay, được trích ra từ hơn 1 tỷ đồng mà Hội golf từ thiện TP.HCM đã ủng hộ cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 trong chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1. Việc ủng hộ chăm lo gia đình hậu phương của họ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, trong đó có chúng tôi. Những phần quà hôm nay, chúng tôi hi vọng sẽ giúp các cháu giảm bớt khó khăn trong học tập và động viên cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Sự nỗ lực và kết quả học tập của các cháu là lời cảm ơn các cô, chú Hội golf TP.HCM. Những phần học bổng này là biểu hiện của trái tim nhân ái và tình yêu thương mà Hội golf TP.HCM đã dành cho. Đây là những suất học bổng nghĩa tình cho con cán bộ chiến sĩ quên mình vì Tổ quốc. Các anh hãy yên tâm làm nhiệm vụ, đất liền và chúng tôi luôn bên cạnh các anh”.
Ông Dương Thanh, Hội golf TP Hồ Chí Minh trao học bổng cho con các chiến sĩ nhà giàn DK1. |
Hiểu được những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ nhà giàn, hàng triệu con tim, hàng ngàn tấm lòng nhân ái, hàng trăm trang blog hướng về tiểu đoàn DK1 xin được chia sẻ những khó khăn và tự nguyện giúp đỡ bằng vật chất, tinh thần. Hai em Nguyễn Ngọc Trần Minh và Nguyễn Ngọc Trần Quang, học sinh lớp 4 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM cùng mẹ và bà nội đã đến tòa soạn báo Tuổi trẻ ủng hộ các chú bộ đội DK1 5.682.000 đồng. Đây là số tiền hai anh em bỏ heo đất để dành trong 2 năm qua. Bà nội của em cùng ủng hộ 2 triệu đồng.
Là dân buôn bán kiếm tiền với những tính toán thiệt hơn, chưa lần nào biết đến DK1, khi thấu hiểu những vất vả khó khăn của chiến sĩ nhà giàn, vợ chồng anh Trần Văn Trung ở TP.HCM chia sẻ: “20 năm chúng tôi yêu thương, 20 năm xây dựng hạnh phúc gia đình, kiếm tiền xây cho mình một căn nhà khang trang, thành đạt công danh, trong khi đó các chiến sĩ nhà giàn DK1 hơn 20 năm dành trọn khoảng thời gian trẻ đó cho biển cả. Chúng tôi sẽ ủng hộ hết lòng”…
Xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân cả nước
Nói về những khó khăn hiện tại, Trung tá Dương Thế Đường, chỉ huy trưởng khung quản lý DK1 cho biết: “Tuy còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn, song những năm qua, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, quân và dân cả nước. Những món quà đầy ý nghĩa là nguồn lực tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vững vàng tay súng, giữ vững chủ quyền vùng biển. Chúng tôi xác định, dù khó khăn đến mấy cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng quà cho nhà giàn DK1 nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. |
Các nhà giàn DK1 hiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là phương tiện phục vụ cho huấn luyện, học tập, đời sống hàng ngày. Hiện nay 15/15 nhà giàn đã có hệ thống chiếu sáng từ năng lượng mặt trời, 1/15 nhà giàn được xem truyền hình quốc tế 32 kênh (Nhà giàn Cà Mau DK1/10), hệ thống cơ sở hạ tầng chân đế nhà giàn xuống cấp, phương tiện liên lạc với đất liền cách trở… nhưng tất cả những khó khăn ấy đã trở thành bình thường đối với mỗi người lính ở đây.
Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên khung quản lý nhà giàn DK1 cho biết: “Nói đến khó khăn ở nhà giàn thì rất nhiều, song điều cơ bản nhất là anh em xác định tốt nhiệm vụ và vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Bây giờ các nhà giàn không còn khó khăn nhiều như trước đây nữa, có điện chiếu sáng, thông tin cập nhật thường xuyên, cán bộ chiến sĩ rất yên tâm phục vụ. Chúng tôi biết ơn sự quan tâm của Đảng, các tập thể và nhân dân cả nước đã ủng hộ và động viên chúng tôi vượt qua khó khăn thiếu thốn. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng và nhân dân cả nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công”.
Một mùa xuân nữa lại sắp tới, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 lại được đón nhận quà Tết và hơi ấm đất liền của các đoàn quân, dân chính đảng cả nước gửi tặng. Những món quà nghĩa nặng tình sâu ấy, sẽ góp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 vững vàng tay súng, canh giữ biển trời nơi đầu sóng ngọn gió.
Bài và ảnh: Mai Thắng
Kỳ 30: Món ăn tinh thần đặc biệt