Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 28: Người tiếp lửa tình yêu Tổ quốc

Để bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên khung quản lý nhà giàn DK1 là người “đứng mũi chịu sào” giữ tinh thần ổn định cho cán bộ chiến sĩ.

Để bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên khung quản lý nhà giàn DK1 là người “đứng mũi chịu sào” giữ tinh thần ổn định cho cán bộ chiến sĩ. Cái tên “Người tiếp lửa tình yêu Tổ quốc” được cán bộ chiến sĩ đặt cho Trung tá Dĩnh, như sự khâm phục về người chính trị viên gương mẫu ấy.

Thử sức nơi gian khổ

Sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan Ðặc công năm 1989, và chuyển loại chính trị ở Học viện Hải quân, Nguyễn Thế Dĩnh không về đơn vị cũ công tác hoặc chọn thành phố phồn hoa như nhiều người khác, mà anh chọn DK1, vì anh muốn thử sức trai trẻ của mình ở “vùng biển bão tố”. Dĩnh bảo: “Nếu thời chiến, cuộc đời đẹp nhất của người lính là cầm súng trên chiến trường, thời bình cuộc đời người lính đẹp nhất là cầm súng nơi tuyến đầu đất nước. Bởi ở đấy, người lính được thể hiện rõ nhất tình yêu Tổ quốc của mình. Tôi chọn DK1 vì tôi muốn thử sức mình ở nơi gian khổ này”.

Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 28: Người tiếp lửa tình yêu Tổ quốc ảnh 1

Trung tá Dĩnh bắt tay động viên các sĩ quan trẻ trước khi xuống tàu ra nhà giàn DK1. Ảnh: Mai Thắng


Hơn 1 tháng sau ngày về Lữ đoàn 171, Nguyễn Thế Dĩnh xung phong đi nhà giàn ngay. Ngày đầu tiên đặt chân lên nhà giàn Quế Đường, cũng là ngày đầu tiên anh đối mặt với bão tố. Cơn bão số 2 năm 1994 tràn vào nhà giàn Quế Đường giữa lúc nửa đêm, làm cho các chiến sĩ không kịp trở tay. Ngày ấy phương tiện liên lạc chủ yếu qua máy thông tin sóng cực ngắn và chưa hiện đại như bây giờ. Phương tiện bảo đảm an toàn mùa bão tố chủ yếu là áo phao cá nhân và phao bè - loại phao trong xốp ngoài bọc nhôm. Lệnh cấp trên, cán bộ chiến sĩ các nhà giàn Cụm Quế Đường xuống tàu tránh bão an toàn, tan bão, trở lại nhà giàn tiếp tục canh gác, bám trụ. Dĩnh tập trung anh em ở giữa câu lạc bộ động viên: “Tình hình nhà giàn khó lòng trụ vững với bão tố ngày một lớn, lệnh cấp trên, chúng ta xuống tàu tránh bão. Lúc này là lúc tỏ rõ bản lĩnh nhất. Sóng có thể đánh tan sàn công tác, nhưng ý chí của chúng ta không được lung lay. Tôi mong anh em đoàn kết, thương yêu và tiếp sức cho nhau, càng khó khăn càng vững niềm tin”. Như được tiếp thêm sức mạnh, 11 cán bộ chiến sĩ thả phao bè, xuống biển và được tàu vớt đi tránh bão an toàn. Đó là lần đầu tiên Dĩnh thử sức với bão tố.

Nhường phần nước của mình

Cách đây 10 năm, lúc ấy Trung tá Dĩnh là Phó Chỉ huy trưởng về chính trị Nhà giàn DK1/8 - một trong 2 nhà giàn thiếu nước ngọt triền miên. Cả nhà giàn chỉ có một cái bể bê - tông chứa nước mưa bị nhiễm rỉ sét đọng dầy phần đáy bể. Để bảo đảm nước dự trữ dùng trong 6 tháng mùa khô, hằng ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ được sử dụng 5 lít nước ngọt. Do nhiều ngày liền không được tắm, một số chiến sĩ đã bị ghẻ lở “tấn công”.

Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển - Kỳ 28: Người tiếp lửa tình yêu Tổ quốc ảnh 2

Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh (ngồi trên xuồng bên trái) trong một chuyến đi nhà giàn. Ảnh: DK1


Do nhiều ngày không tắm, chiến sĩ Võ Minh Tâm bị ghẻ lở toàn thân. Nhìn người chiến sĩ bị lở loét khắp chân tay, Dĩnh không khỏi chạnh lòng. Cùng với việc phát động, động viên mỗi người giúp Tâm từ 1 - 2 lít nước ngọt mỗi ngày, anh chấp nhận "nghỉ tắm” để nhường lại 10 lít nước cho Tâm. Những giọt nước hiếm của đồng đội nhường lại, cùng với thuốc chữa trị kịp thời, Tâm đã dần lành lặn.

Ðể cán bộ, chiến sĩ đơn vị gắn bó với nhà giàn và yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa, trung tá Dĩnh luôn coi cán bộ chiến sĩ thuộc quyền của mình là người thân trong một gia đình, chăm lo cho họ từng giấc ngủ, quan tâm đến mỗi bữa ăn. Dĩnh tâm sự: “Là người truyền lửa tình yêu Tổ quốc cho chiến sĩ, trước hết mình phải đầu tầu gương mẫu. Lời mình nói, việc mình làm là mệnh lệnh không lời để thuyết phục anh em làm theo, học theo. Tình yêu thương bộ đội là cội nguồn sức mạnh giúp các chiến sĩ luôn vững vàng trước mọi khó khăn, nguy hiểm. Thực tình chẳng ai muốn chịu đựng mãi cuộc sống gian nan, bấp bênh trên biển cả. Nhưng gắn bó nhà giàn 17 năm rồi. Trong lòng đầy ắp kỷ niệm với bao đồng đội nên tôi nguyện gắn bó thủy chung với anh em ngoài đó”.

17 năm ở DK1, là 17 năm gắn bó với biển cả, ngần ấy thời gian khá dài để đánh giá độ “chín” và tay nghề của Trung tá Dĩnh - người truyền lửa tình yêu Tổ quốc cho đông đảo cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 đóng quân trên biển xa.

Nói về kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng cho bộ đội, Dĩnh chia sẻ: “Với cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1, điều quyết định đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ phụ thuộc phần nhiều vào yếu tố chính trị tinh thần. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp nhận gian khổ, sẵn sàng hi sinh quên mình vì Tổ quốc là tiêu chuẩn hàng đầu của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 hiện nay. Ở mọi thời điểm, tư tưởng cán bộ chiến sĩ nhà giàn luôn đặt lên hàng đầu. Để truyền ngọn lửa tình yêu Tổ quốc cho chiến sĩ, chính trị viên phải là tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, thương yêu chiến sĩ thật lòng”.

Mai Thắng

Kỳ 29: Tiếp thêm sức mạnh cho nhà giàn