Tương thân tương ái trong mùa dịch 

Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 bùng phát kéo dài khiến cuộc sống của những người lao động nghèo lao đao. Với tinh thần đùm bọc, giúp nhau lúc hoạn nạn, nhiều hoạt động thiện nguyện đang được lan tỏa mạnh mẽ khiến ai cũng cảm thấy xúc động, ấm lòng trong cơn đại dịch. 

Chú thích ảnh
Một điểm phát mỳ tôm, bánh mỳ cho những người lao động nghèo.

Có ít góp ít, có nhiều góp nhiều

Tài khoản Facebook có tên Vũ Thu Trà My đăng dòng trạng thái: “Hiện em có điểm phát thực phẩm miễn phí cho người dân tới khi hết dịch tại địa chỉ số 47 Bát Đàn, Hà Nội. Tất cả mọi người tuân thủ nguyên tắc 5K với sự hỗ trợ của công an phường. Ngoài ra còn có 2 điểm dự trữ gạo, mì tôm, bánh mì... có thể chuyển tới khu vực có người khó khăn hoặc khu vực bị phong tỏa có nhu cầu. Các anh, chị, em biết địa chỉ người khó khăn nào, cho em xin thông tin nhé”. 

Theo Vũ Thu Trà My, tại địa chỉ trên mỗi ngày (từ 8 giờ sáng), My và nhóm thiện nguyện sẽ phát 30 đến 40 suất quà; từ 15 giờ chiều có thùng thực phẩm bày ra ngoài để ai có nhu cầu sẽ trực tiếp đến lấy một phần. Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần sẽ phát gạo tới bà con, dưới sự hỗ trợ của công an phường…Trong mấy ngày qua, tại số nhà 26, phố Hàng Trống, nhiều lao động nghèo, xe ôm, bệnh nhân, công nhân bị mất việc làm… đã tới nhận suất quà là 3 kg gạo và 10 gói mì tôm.

Chú thích ảnh
Một bạn trẻ dự kiến tặng 50 suất xôi thịt cho những người vô gia cư.

Chị Nguyễn Bảo Ngọc, phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Hiện trong kho có hơn 10 tấn gạo và 500 thùng mì, chúng tôi sẽ phát vào 10 giờ sáng và 14 giờ chiều hàng ngày”. Tại điểm phát, chị Ngọc để nước sát khuẩn và dán giấy yêu cầu mọi người tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

“Chỉ trong vòng 6 tiếng, thùng đựng mỳ tôm, bánh mỳ được phát miễn phí tại số nhà 66, phố Trần Hưng Đạo đã hết vèo. Trị giá số hàng khoảng 3 triệu đồng”, nick Nguyen Ba Luong bày tỏ trên nhóm “Cho là nhận”.

Theo tài khoản Nguyen Ba Luong, hiện thùng quà “Cho là nhận” phải tạm dừng vì người dân tập trung quá đông, không đảm bảo giãn cách nên chính quyền yêu cầu tạm ngừng. Các thành viên trong nhóm  "Cho là nhận" đang tìm phương án trao các phần quà đến tay người lao động nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng dịch.

Mong y bác sỹ, bệnh nhân có bữa ăn đủ dinh dưỡng 

Số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng đồng nghĩa với việc các y, bác sỹ, điều dưỡng, lực lượng tuyến đầu ngày đêm càng vất vả. Nhiều người dân rất xót xa, lo lắng tới sức khỏe của các y, bác sỹ với khối lượng công việc quá tải.

Cùng anh em thành viên Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (Hanoisme) lo công tác từ thiện, Phó Chủ tịch Hanoisme Mạc Quốc Anh cho biết: Công văn của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đồng ý để Văn phòng đại diện phía Nam của Hanoisme hỗ trợ mỗi ngày 500 suất ăn cho các y, bác sỹ và bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 6 (TP Hồ Chí Minh), thời gian kết thúc là 21/8. Nơi đây đang điều trị cho rất nhiều bệnh nhân có triệu chứng nặng được chuyển đến từ các khu cách ly tập trung F0 thuộc các quận, huyện... trên địa bàn thành phố.

Thông tin Bệnh viện Phổi Hà Nội tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh từ 18 giờ ngày 25/7 do có nhiều ca mắc COVID-19 khiến nhiều người dân Thủ đô lo lắng. Đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội ngày 28/7, tài khoản Bui Thanh Nhan cùng với Hoa Thủy Tiên và 9 người khác kêu gọi chương trình ủng hộ suất cơm dành tặng cho các y, bác sỹ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Các suất ăn gửi tặng các y, bác sỹ và bệnh nhân của Bệnh viện Phổi Hà Nội đang bị phong tỏa.

Theo chị Bùi Thanh Nhàn (tài khoản Bui Thanh Nhan), nhóm thiện nguyện kêu gọi mọi người chung tay, hỗ trợ các suất ăn cho Bệnh viện Phổi Hà Nội - nơi có 190 bác sỹ, nhân viên y tế và 270 bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân đang trong bệnh viện bị phong tỏa vì COVID-19. 

“Bệnh viện hiện có rất ít nhân viên nhà bếp, thậm chí phải huy động nhân viên dọn dẹp hỗ trợ nấu ăn. Việc đảm bảo cung cấp đủ bữa ăn trong ngày cho toàn bệnh viện là việc làm quá sức trong lúc này. Chúng tôi mong cộng đồng mạng chung tay giúp sức. Ai có rau góp rau, ai có thịt góp thịt, ai có tiền góp tiền. Tất cả cùng chung sức dập dịch bằng những việc làm cụ thể. Mục tiêu của chúng tôi là lo 480 suất ăn/ngày với kinh phí dự kiến là 30.000 đồng/suất”, nick Bui Thanh Nhan viết. Hiện nhóm của chị Bui Thanh Nhan đã huy động được một số bếp nấu đủ tiêu chuẩn và các tình nguyện viên đưa suất ăn đến viện hỗ trợ. 

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên của nhóm "Nhân lên hạnh phúc" huyện Mỹ Đức, Hà Nội hưởng ứng chương trình tặng các suất ăn cho Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Sau 2 ngày kêu gọi, Bui Thanh Nhan cùng với Thinh Pham Ngoc và 9 người khác đã quyên góp đủ tiền cho 10 ngày cung cấp các suất ăn, bao gồm cả bữa ăn sáng và bữa ăn đêm, nên thông báo dừng tiếp nhận tiền ủng hộ. 

Chú thích ảnh
Các suất ăn được đưa tới Bệnh viện Phổi Hà Nội hằng ngày.

Tuy nhiên tới trưa 30/7, tài khoản Đỗ Thị Thanh Hà (thành viên thiện nguyện của chương trình trên) cho biết: "Chỉ một lúc thông báo ngừng đóng góp tiền hỗ trợ suất ăn cho Bệnh viện Phổi Hà Nội, nhóm đã nhận lời kêu cứu của gần 100 sinh viên trong lĩnh vực báo chí đang bị mắc kẹt tại Hà Nội do đang thực tập tốt nghiệp, không kịp về quê. Hầu hết các em sinh viên bày tỏ cuộc sống đang thiếu thốn, tâm lý hoang mang. Rất mong mọi người xem xét có nguồn kinh phí nào, cách nào để hỗ trợ các em sinh viên. Em đọc file danh sách gửi về từng trường hợp mà bật khóc…”. 

Chú thích ảnh
Cư dân mạng giúp đỡ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiến dịch phòng chống COVID19 còn dài và ngày càng nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ bởi hệ lụy của dịch bệnh quá lớn. "Bầu ơi thương lấy bí cùng", xã hội đang nhân lên sự yêu thương, chung tay với tinh thần lan tỏa “lá lành đùm lá rách” để giúp đõ những người dân gặp khó khăn trên cả nước. 

“Tận mắt chứng kiến, tận tay trao những món quà nghĩa tình cho bà con, chúng tôi thực sự nhận thấy trận đại dịch vẫn còn khốc liệt với con số leo thang mỗi ngày. COVID-19 đã không loại một ai khỏi vòng ảnh hưởng của nó. Từ chủ doanh nghiệp, cho đến nhân viên văn phòng, rồi cả những người công nhân, người bán vé số, thợ hồ… Chúng tôi buồn khi chứng kiến những người mới đây còn có công ăn việc làm, nay đã trở thành người thất nghiệp. Chúng tôi xót thương trước những mảnh đời cơ cực đang vật vã chống chịu lại cơn đói. Chúng tôi nghẹn ngào trước những lời "cảm ơn" vang vọng sau lưng trong từng ngõ nhỏ, con xóm bị giăng dây phong toả chằng chịt”, nick Nguyen Tu Oanh bày tỏ trên mạng xã hội ngày 30/7... khiến nhiều người rơi nước mắt!

Chú thích ảnh
Bài và ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức
Ấm lòng suất cơm nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19
Ấm lòng suất cơm nghĩa tình giữa mùa dịch COVID-19

Cứ đến gần giờ bữa cơm trưa hàng ngày, tại bếp của Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái, ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (Bình Phước), những hộp cơm nóng hổi liên tục được các tình nguyện viên vận chuyển bằng xe máy đến nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN