Viện HHCNVN xây dựng khu tập thể cho cán bộ, nhân viên vào năm 1960, gồm 3 dãy nhà, 1 dãy 5 tầng với 52 phòng và 28 phòng ở các khu nhà A, B ở phía sau. Nhiều năm nay, người dân tại đây phải “nín thở” khi sống trong những căn phòng xập xệ, có nguy cơ đổ sập.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận sự xuống cấp tại đây:
Khu tập thể nằm tại ngõ 30 đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32, đối diện với Ga Phú Diễn-tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội).
Mục đích xây khu nhà này làm nhà công vụ của Viện HHCNVN.
Hầu hết các bức tường đã bị bong tróc, xập xệ, rêu phong phủ kín...
Cầu thang bị vỡ hết bê tông, lan can được làm bằng sắt đã hoen rỉ...
Đường diện đã bị tháo bỏ sau nhiều năm vì không đảm bảo an toàn.
Thay vào đó, người dân phải tự đi đường điện riêng, phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Sau hơn 50 năm, nơi đây xuống cấp nghiêm trọng, người dân lo sợ sẽ sập bất cứ lúc nào.
Khu tập thể này hiện không có cơ quan nào đứng ra quản lý, duy tu.
Mỗi phòng trong khu tập thể rộng 35 m2.
Để có thêm không gian sinh hoạt, nhiều hộ dân đã cơi nới "chuồng cọp".
Hành lang bị vỡ bê tông, lộ rõ khung sắt. Các bức tường đều bị bong tróc...