Tiểu thương chợ cá Yên Sở tay trần khiêng nước đá, bắt cá mưu sinh trong giá rét
Những ngày này thời tiết Hà Nội rét đậm, rét hại có thời điểm dưới 12 độ C, nhưng các tiểu thương ở chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn tay trần bắt cá, khiêng nước đá lạnh buốt trong đêm.
Những ngày gần đây, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chìm trong rét hại khiến mọi hoạt động của người dân chậm lại. Tại chợ cá Yên Sở (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) các tiểu thương làm việc suốt đêm để mưu sinh.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 29/1, giữa giá rét 12 độ C, những tiểu thương tại chợ cá Yên Sở đều mặc áo mưa kín mít vừa để giữ ấm, vừa để bắt cá.
Tiểu thương tại chợ cá Yên Sở mặc áo mưa kín mít vừa để giữ ấm, vừa để tránh nước bắn vào người.Nghề buôn cá vất vả nhất vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, việc bắt cá dưới nước là một thách thức lớn.Trong cái lạnh như cắt vào da thịt, các tiểu thương vẫn phải dùng tay trần để bắt cá, không thể dùng găng tay.
Để giữ chặt được cá chỉ có thể dùng tay trần.Đôi tay của các người buôn bán cá phát cước tấy đỏ do phải ngâm nước lạnh trong nhiều giờ đồng hồ.Càng về sáng, xe chở cá ở các tỉnh đổ về càng đông.
Công việc trở lên nhộn nhịp hơn khi các tiểu thương bán cá lẻ đổ về mua chuyển đi các chợ quanh Hà Nội.
"Rét, buốt lắm, tay tôi liên tục bị tê cứng vì thường xuyên ngâm nước để vớt cá. Đến lúc cứng, tê tay quá thì nghỉ, ra hơ lửa rồi lại vào vớt cá tiếp", chị Phạm Anh Thư người run lên vì lạnh, đưa hai bàn tay sưng tím hơ trên chậu than, chia sẻ.
Những người bán cá khổ sở với thời tiết một thì những người buôn bán nước đá khổ mười. Những cây đá nặng 40 kg, tiểu thương, lái buôn mua nước đá để ướp cá, làm lạnh nước trong bể.
Nhiệt độ càng giảm sâu, tiểu thương mua đá lạnh càng ít hơn khiến công việc của những người buôn bán đá bị ảnh hưởng, số đá bán được chỉ bằng 20 - 30% so với những ngày mùa hè nhưng họ vẫn phải làm công việc này cả đêm để giữ mối hàng, cố gắng cầm cự mưu sinh kiếm thêm thu nhập đón Tết.
"Mùa đông, công việc của tôi bị ảnh hưởng nhiều vì chỉ bán được rất ít so với ngày hè. Thông thường, ngày hè tôi bán một ngày được 400 - 500 cây đá nhưng mùa đông chỉ được gần 100 cây thôi. Thời gian làm từ 1 giờ đêm đến trưa hôm sau", chị Phan Thanh Tâm cho biết.Mặc áo mưa, đeo đến 2 lớp găng tay dầy nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh của những cây nước đá.
Việc khiêng đá, cắt đá tiếp xúc với nhiệt độ thấp lâu ngày có thể tổn hại đến sức khỏe.
Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
Mỗi ngày có hàng trăm người từ nhiều địa phương tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Mạnh ở phường Đồng Nguyên (Bắc Ninh), nơi tự nhận chữa được các bệnh về câm điếc, tự kỷ, xương khớp… Dù những phương pháp chữa bệnh thiếu cơ sở khoa học và gây đau đớn.
Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.