Hàng loạt sạp đóng cửa tại các khu chợ sỉ lớn nhất TP Hồ Chí Minh

Nhiều chợ sỉ lớn và lâu đời ở TP Hồ Chí Minh đang rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có. Hàng loạt sạp đóng cửa, buôn bán ế ẩm kéo dài, trong khi nỗi lo về các đợt kiểm tra hàng giả, hàng nhái ngày càng siết chặt khiến tiểu thương thêm phần chùn bước.
Chú thích ảnh
hàng loạt sạp đóng cửa tại các khu chợ sỉ lớn nhất TP Hồ Chí Minh.

Sáng 13/6, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt sạp quần áo và trang sức tại chợ An Đông (Quận 5) đồng loạt đóng cửa. Không ít gian hàng treo biển sang nhượng hoặc cho thuê lại mặt bằng. Chợ An Đông, một trong những khu chợ truyền thống lâu đời nhất TP Hồ Chí Minh, hình thành từ năm 1950, từng là đầu mối sỉ lớn của ngành thời trang, nay đang rơi vào cảnh đìu hiu.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng loạt các sạp liền kề đóng cửa sáng 13/6.

Các tiểu thương tại đây cho biết, sau đại dịch COVID-19, tình hình buôn bán đã ế ẩm kéo dài đến nay. Trước đây, đã có một số sạp phải nghỉ bán vì không thể gồng gánh. Tuy nhiên, hiện tại số lượng sạp đóng cửa tăng lên đáng kể do lo sợ bị kiểm tra hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, dẫn đến tịch thu và bị phạt nặng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rất nhiều sạp đóng cửa và treo bảng sang sạp, cho thuê tại chợ An Đông.

Tuy nhiên, cũng không ít sạp vẫn đối phó bằng cách đóng hờ cửa, ngồi phía trước và chỉ mở ra khi có khách, hoặc kéo hé cửa, sẵn sàng đóng sập khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Chú thích ảnh
Những sạp còn trụ lại cũng không khỏi hoang mang, khi phải đối mặt với các quy định mới về hóa đơn, thuế và kiểm soát nguồn gốc hàng hóa.

Một tiểu thương tại chợ An Đông cho biết, ngoài tình trạng buôn bán ế ẩm kéo dài, nhiều sạp đồng loạt đóng cửa còn xuất phát từ những quy định mới về thuế và hóa đơn, hiện vẫn chưa được Ban quản lý chợ hướng dẫn cụ thể. 

“Không chỉ tôi, mà nhiều người cũng đang hoang mang, không biết thực hiện sao cho đúng. Giờ buôn bán đã khó, lại thêm quy định mới, nên ngày càng nhiều sạp phải đóng cửa. Gia đình tôi cũng đang tính toán, có khi phải nghỉ luôn”, một tiểu thương tại chợ chia sẻ.

Tại chợ Tân Bình, một trong những đầu mối lớn chuyên kinh doanh vải và quần áo may sẵn cũng trong tình trạng buôn bán ảm đạm không kém. Một số tiểu thương còn cầm cự mở sạp cho biết, họ chủ yếu bán được cho khách quen ở tỉnh và đang cố “gồng” thêm một thời gian trước khi quyết định có tiếp tục hay không.

Chú thích ảnh
Hình ảnh những sạp đóng cửa xen kẽ với sạp mở cửa tại chợ Tân Bình.

Một tiểu thương đã gắn bó hơn 10 năm tại chợ Tân Bình chia sẻ: “Kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến những người buôn bán như tôi dần mất động lực mở sạp mỗi ngày. Có hôm, tôi ngồi nhìn sạp vắng hoe, thấy muốn rơi nước mắt. Nhiều người quen của tôi rành công nghệ, đã chuyển hẳn sang bán hàng online trên các nền tảng mạng xã hội”.

Chú thích ảnh
Nhiều sạp mở hé cửa, sẵn sàng đóng cửa khi lượng chức năng đi kiểm tra.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trung tâm Thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế (Quận 10), được mệnh danh là “chợ thuốc sỉ” lớn nhất TP Hồ Chí Minh. Những kệ thuốc từng chật kín hàng nay trống trơn, nhiều quầy đã đóng cửa im lìm, cho thấy sự ảm đạm chưa từng xảy ra tại trung tâm này.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Từ ngoài có thể nhìn thấy kệ thuốc của các cửa hàng trống không.

Tình trạng đóng cửa hàng loạt không chỉ diễn ra tại các khu chợ sỉ lớn như An Đông, Tân Bình, mà còn lan rộng ra nhiều tuyến đường thương mại sầm uất khác. Các con phố vốn tấp nập nay trở nên đìu hiu, với hàng loạt mặt bằng kinh doanh treo biển sang nhượng hoặc đóng cửa im lìm.

Chú thích ảnh
Hàng loạt cửa hàng và sạp trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (Quận 10 và Tân Bình) đóng cửa.
Chú thích ảnh
Một khu chuyên cung cấp vải sỉ trên đường Phạm Phú Thứ (quận Tân Bình) cũng đóng cửa hàng loạt.

Điển hình, trên các đoạn đường như Lý Thường Kiệt (Quận 10 và Tân Bình), Thành Thái (Quận 10) và Phạm Phú Thứ (Quận Tân Bình)…  tình trạng hàng loạt mặt bằng liền kề nhau đóng cửa đã không còn hiếm thấy. 

Chùm ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Những nét ký họa giữ lại ký ức đô thị

Những nét ký họa giữ lại ký ức đô thị

Từ những công trình kiến trúc, góc phố đến những di sản có nguy cơ biến mất, các thành viên Nhóm Ký họa đô thị Việt Nam chọn cách ghi lại bằng nét bút. Với họ, ký họa không chỉ là thực hành nghề nghiệp hay thỏa mãn đam mê hội họa mà còn là một cách lưu giữ ký ức đô thị.
Gìn giữ những giá trị của chùa Khmer đẹp như tranh giữa mây trời vùng Bảy Núi

Gìn giữ những giá trị của chùa Khmer đẹp như tranh giữa mây trời vùng Bảy Núi

Tọa lạc trên đỉnh núi Tà Pạ, chùa Tà Pạ ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang nổi bật với kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer độc đáo, trong đó chánh điện được nâng đỡ bởi hàng trăm cây cột cao giữa lưng chừng núi. Cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng Bảy Núi, ngôi chùa trở thành điểm đến thu hút du khách khi đến An Giang.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.