Dịch COVID-19: Học sinh vùng cao dựng lán trên đồi 'vớt sóng' học online

Cô giáo Hoàng Mai, giáo viên Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chia sẻ: Các em học sinh ngồi học ở trên nương, rẫy, có em phải dựng lán trên đồi để bắt sóng điện thoại, sóng 3G - 4G; có em đi làm thuê thì học ngay tại công xưởng...

"Tạm dừng đến trường, không dừng học" là lời phát động của Ban giám hiệu Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Cô giáo Hoàng Mai chia sẻ: Hành trình đi tìm con chữ của học trò miền núi nói chung và học sinh trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc nói riêng chưa bao giờ là dễ dàng. Nơi sinh sống của các em không có sóng điện thoại, thậm chí có nơi còn chưa có điện lưới quốc gia. Mỗi buổi học của các em đều tranh thủ ngồi học ở trên nương, trên rẫy, có em phải dựng lán trên đồi để bắt sóng 3G - 4G, có em đi làm thuê, tranh thủ học ngay tại công xưởng... Nhưng vượt qua những khó khăn trên, tất cả các em vẫn miệt mài, quyết tâm theo học. 

Dưới đây là một số hình ảnh của các bạn học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc trong quá trình học online, do nhà trường cung cấp. 

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 12A8 học online trên lán nương.
Chú thích ảnh
Em Hảng Thị Lia, dân tộc Mông, là học sinh lớp 10A3 - K62, Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc, sống tại thôn Kháo Chu, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hảng Thị Lia đã đăng ký gói mạng 3G để thuận lợi cho việc học online, nhưng mạng cũng rất yếu và không ổn định khiến nhiều buổi học em không tham gia được.
Chú thích ảnh
Nơi Hảng Thị Lia sống chưa có lưới điện quốc gia mà phải dùng điện năng lượng nước, nên phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Không có máy tính, không có tivi, việc cập nhật, bổ sung kiến thức của Lia chủ yếu qua chiếc điện thoại mà em phải chắt chiu dành dụm từ tiền học bổng để mua.
Chú thích ảnh
Em Hà Văn Quân lớp 11A6 ở Bản Sậy, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Dù nghỉ học nhưng em luôn cố gắng làm việc thật nhanh để không lỡ giờ học online cùng với lớp. Vì hoàn cảnh gia đình và địa phương chưa có đủ điều kiện để lắp truyền hình cáp, Internet, nên Quân đều phải học online qua chiếc điện thoại có màn hình nhỏ và dùng sim 4G. Không gian học là một góc sân nhỏ.
Chú thích ảnh
Em Giàng A Trang, học sinh lớp 10A2, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên cho biết: Từ lúc trường tổ chức học trực tuyến, em phải xin anh trai đi theo xuống huyện ở trọ để có mạng 3G 
Chú thích ảnh
Lán học của một học sinh Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc được dựng lên tại một ke núi do chỗ này bắt được sóng điện thoại và sóng 3G.

Cô Hoàng Mai, chia sẻ: "Thật khâm phục tinh thần học tập của các em". Cô Mai cũng đã động viên các học trò của mình cố gắng vượt qua khó khăn này, bởi "chúng ta đã cùng nhau đi 4 năm rồi, đừng vì một chút xíu chông gai mà buông tay", cô Mai nói. 

LV ghi/Báo Tin tức
Nỗ lực gieo con chữ ở vùng cao Hà Giang mùa dịch COVID-19
Nỗ lực gieo con chữ ở vùng cao Hà Giang mùa dịch COVID-19

Trong thời gian nghỉ ở nhà, các em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, do vậy việc gieo chữ nơi vùng cao Hà Giang của các thầy, cô giáo cắm bản cần nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN