Chiều tối 22/1 (tức 28 Tết Âm lịch), cửa ngõ phía Nam của TP. Hà Nội không ùn tắc lớn, khác hẳn so với mọi năm. Các bến xe trở nên vắng vẻ, một số tuyến phố nội thành Hà Nội cũng vắng hơn so với bình thường.
Sau đây là ghi nhận của Phóng viên Báo Tin tức tại một số tuyến phố, bến xe và đường vành đai 3 trên cao.
Tại bến xe Mỹ Đình, rất nhiều xe nằm bến chờ khách mà người đi thì không thấy đâu.
Cửa bán vé tại ga Giáp Bát thi thoảng mới có người đến mua vé.
Khác hẳn so với mọi năm, lượng khách ra bến chờ xe chỉ khoảng vài chục người.
Ngã tư Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vào lúc 17 giờ (giờ cao điểm) vắng vẻ khá lạ so với ngày thường.
Ngã tư Trần Duy Hưng-Phạm Hùng được coi là nút giao thông phức hợp thường xuyên ùn tắc trong những ngày thường vào giờ cao điểm, vậy mà hôm nay cũng trở nên vắng vẻ, thưa thớt.
Vành đai 3 trên cao đoạn qua Phạm Hùng (Mễ Trì, Từ Liêm, TP. Hà Nội) cũng gặp tình cảnh tương tự.
Vành đai 3 (đoạn qua Nguyễn Xiển hướng về Pháp Vân-Cầu Giẽ) lúc 17 giờ, các phương tiện vẫn di chuyển với tốc độ nhanh, không có hiện tượng ùn tắc.
Cửa ngõ phía Nam của TP. Hà Nội (hướng đi Bắc Ninh, Lạng Sơn) vào lúc 15 giờ chiều 28 Tết, không có cảnh ùn tắc như mọi năm.