Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính

Nhiều năm nay, vỉa hè đã mang đến bát cơm, manh áo cho biết bao gia đình và khi họ phải trả lại “khoảnh đất” từng nuôi sống gia đình mình là một điều hoàn toàn không hề đơn giản.

Báo Tin Tức gửi tới đọc giả một câu chuyện bằng ảnh về đôi vợ chồng già mưu sinh ở vỉa hè đường Chu Mạnh Trinh (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Câu chuyện xoay quanh cuộc sống mưu sinh của họ sau khi bị thu hồi phần lấn chiếm vỉa hè và điều đọng lại chính là những nỗi niềm và hi vọng đằng sau việc lập lại trật tự đô thị của chính quyền Thành phố đang diễn ra quyết liệt trong thời gian qua.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 1

Khoảng hai tuần qua, khi mặt trời vừa ló dạng, bà H.T.K.K. (66 tuổi) xin gửi những bịch trái cây như: quít, thanh long, dưa hấu, ổi… là những món hàng kinh doanh của vợ chồng bà từ nhiều năm qua, tại một vài cửa hàng bán thức ăn nóng dọc tuyến đường Chu Mạnh Trinh. Bà bùi ngùi nói: “Kể từ khi bị tháo dỡ phần công trình lấn chiếm vỉa hè để buôn bán trái cây trước ngôi nhà số 14/1D Chu Mạnh Trinh, vợ chồng tôi chấp hành chủ trương của nhà nước, không dám bày bán lấn chiếm vỉa hè nữa nên xin mấy hộ kinh doanh ở đây cho gửi nhờ trái cây”.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 2

Được biết, vợ chồng bà kinh doanh trái cây từ năm 2000 và có khá nhiều mối quen. Buổi sáng chúng tôi có mặt, bà K. đang loay hoay soạn mớ trái cây theo đơn đặt hàng cho khách trong không gian chật chội của cửa hàng thức ăn nóng.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 3

Theo lời bà K., vợ chồng bà phải dậy từ 3 giờ sáng để đến chợ đầu mối nông sản, chọn những trái cây tươi ngon và đặc biệt là mua tận điểm bán sỉ để có được giá rẻ. “Lúc chưa tháo dỡ phần lấn chiếm, trái cây tôi mua nhiều lắm. Nay chỉ mua mỗi loại một ít, phần vì ít khách, phần vì các cửa hàng bán thức ăn nóng cũng chật hẹp. Họ cho mình để nhờ là may lắm rồi”, bà chia sẻ thêm.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 4

Cũng theo lời bà, dù không còn địa điểm bày bán trái cây và tình hình kinh doanh giảm sút, sức bán chỉ đạt khoảng 25% so với trước đây vì mất nguồn khách hàng mua lẻ, vãng lai, nhưng may mắn là vẫn còn một lượng khách quen ở quán karaoke, nhà hàng thường xuyên đặt hàng nên việc buôn bán vẫn tiếp tục duy trì. Sau khi soạn hàng xong, chồng bà sẽ đưa ra xe máy và vận chuyển đến tận nơi cho khách.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 5

Ông Đ.V.Đ. (72 tuổi), người bạn đời của bà K., kể rằng quê ông ở Nam Định, đi bộ đội từ năm 1969 cho đến khi đất nước hoàn toàn thống nhất thì giải ngũ và gặp bà nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, hai vợ chồng không có con cái vì ông nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh. Hiện hai ông bà đang sống trong một căn phòng nhỏ ở đường Hà Tôn Quyền (quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 6

Phía yên sau chiếc xe gắn máy, ông Đ. đặt khay nhựa được lót giấy cẩn thận và cột thêm một ống nhựa thẳng đứng để luồn miệng bao trái cây, tránh tình trạng trái cây rơi xuống đường trong lúc vận chuyển. Ông cho biết, những trái có vỏ cứng thì được để ở dưới, những trái vỏ mềm, dễ dập vỡ thì để phía trên.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 7

Ông Đ. kể thêm: Trung bình mỗi ngày vợ chồng ông có khoảng từ 3 – 4 mối khách quen đặt hàng với số lượng vài ký/khách. “Tính ra vợ chồng tôi kinh doanh trái cây ở đây cũng đã 17 năm. Ngoài khách mua số lượng lớn thì cũng có khách quen mua lẻ. Thường thì chỉ giao hàng cho mối lớn đến buổi trưa là xong. Thời gian còn lại, vợ chồng tôi đứng ngoài đường, khi nào có khách quen biết mình mua hàng thì vào soạn trái cây cho họ”, ông nói.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 8

Sau khi giao hàng cho khách, vợ chồng ông lại “đứng, ngồi” ngay trước căn nhà số 14/1D trên con đường Chu Mạnh Trinh. Sau lưng là đống gạch đá vỡ vụn còn nằm ngổn ngang trên vỉa hè, ông ngồi trên trên chiếc ghế nhựa nhỏ và cho chúng tôi xem bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể do UBND quận 1 cấp từ năm 2000 của vợ chồng ông tại địa điểm kinh doanh là số nhà nói trên.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 9

Theo lời ông, căn nhà số 14/1D được người chủ cho mượn một phần công trình tính từ mép cửa sắt lấn ra phần vỉa hè khoảng hơn 1 mét để kinh doanh từ năm 2000. Tuy nhiên nhiều năm trước, người chủ này đã trả nhà lại cho nhà nước, cụ thể là bệnh viện Nhi Đồng 2 quản lý và sau đó tiếp tục trải qua nhiều biến động về cư ngụ nhưng vợ chồng ông vẫn buôn bán tại địa điểm này cho đến khi phần lấn chiếm này bị tháo dỡ cách đây khoảng 2 tuần.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 10

Suốt những ngày qua, đôi vợ chồng già lo lắng không biết công việc kinh doanh sắp tới đây sẽ ra sao, nhưng vẫn nhen nhóm hi vọng khi biết được đề án mà UBND quận 1 đã đề xuất Thành phố cho được tổ chức phố hàng rong tại ba khu vực. Trong đó, tuyến đường Chu Mạnh Trinh dài 140m được bố trí khoảng 35 hộ. “Nghe được thông tin này, vợ chồng tôi mừng lắm vì sau khi chấn chỉnh lại trật tự vỉa hè, chính quyền Thành phố tổ chức cuộc sống mưu sinh cho những người dân như chúng tôi. Vợ chồng tôi chỉ có một nguyện vọng là mong Thành phố sớm triển khai để ổn định cuộc sống”, ông Đ. xúc động.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 11

Đó không chỉ là mong muốn của chỉ riêng vợ chồng ông Đ. mà cũng còn là nguyện vọng của nhiều hộ kinh doanh tại đây. Bởi kể từ khi đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè, nhiều hộ bị ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh. Hiện những hộ dân này tự làm những bậc tam cấp bằng gỗ, thang gỗ, thậm chí để ghế gỗ chồng lên nhau để lên xuống nhà, vì vỉa hè thấp hơn nền nhà, có nơi gần 1 mét.

Mưu sinh ở vỉa hè qua ống kính ảnh 12

Dưới ánh nắng sớm mai, hình ảnh ông Đ. xa dần trên chiếc xe gắn máy, phía sau là khay đựng trái cây nặng trĩu như những nỗi niềm và hi vọng của ông về cuộc sống mưu sinh. Bỗng chúng tôi chợt nhớ đến câu nói của Bí Thư Thành uỷ Đinh La Thăng: “Người dân buôn bán ở lòng đường, vỉa hè ngoài chuyện mưu sinh, họ cũng có những đóng góp cho sự phát triển của Thành phố. Chúng ta phải thấy được điều đó, một mặt làm quyết liệt, một mặt phải đảm bảo tính nhân văn, thấu tình đạt lý, tạo sự đồng thuận của người dân. Phải kết hợp giữa siết chặt kỷ cương với việc tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho những người trả lại lòng đường, vỉa hè. Đây là trách nhiệm của chúng ta phải lo cho dân có cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn, góp phần đưa Thành phố phát triển…”.

Anh Đức/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.
'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

'Bám trụ' trong những chung cư ‘chờ sập’

Nhiều chung cư cũ “già nua” tại TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiếu an toàn cho người dân đang sinh sống tại đây và các khu vực lân cận.
Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

Khám phá vẻ đẹp kiến trúc chùa Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang

An Giang có hàng chục ngôi chùa Khmer, tập trung chủ yếu tại các xã Tri Tôn, Ô Lâm, Tịnh Biên… tiêu biểu như chùa Tà Pạ, Koh Kas, Xvay Ton, Krăng Krốch, Soài So… Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer, các ngôi chùa còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo dục cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.
Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Khơi thông nguồn lực nhà, đất công sau sắp xếp - Bài cuối: Hành động theo từng địa chỉ

Sau bước rà soát và hoàn thiện cơ chế, TP Hồ Chí Minh chuyển sang xử lý từng địa chỉ nhà, đất công cụ thể. Cơ sở dữ liệu thống nhất, phương án sát nhu cầu, đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát sau chuyển đổi sẽ quyết định tài sản dôi dư có thực sự trở thành trường học, trạm y tế, công viên, thiết chế văn hóa hoặc nguồn lực phát triển hay không.