Những ngày tết Nguyên đán Tân Sửu, cô gái tuổi Sửu đã được về nhà đón Tết cùng gia đình. Trò chuyện với cô, có thể thấy niềm tin sắt đá và cả sự tự tin vào những thành tích khởi sắc trong năm mới sau những rèn luyện vất vả suốt nhiều năm tính từ khi Tú Chinh lên 10.

Cô gái TP Hồ Chí Minh được mệnh danh "Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á" khi trở thành chủ nhân 2 tấm HCV cự ly 100m, 200m nữ tại SEA Games 2017 và bảo vệ được ngôi vô địch cự ly 100m nữ tại SEA Games 2019 kể cả khi bị đối thủ lớn bám đuổi.

 

Ngày 8/12/2019, tại sân thi đấu điền kinh ở thành phố Clark (Philippines), VĐV Lê Tú Chinh xuất sắc giành tấm HCV SEA Games 30 ở nội dung chạy 100 m nữ với thành tích 11 giây 54, hơn người về nhì đúng 1% giây.

 

Năm 2020, sau quãng thời gian khó khăn cho thể thao Việt Nam do dịch bệnh COVID-19, điền kinh trở lại với giải đấu lớn Giải Vô địch Điền kinh quốc gia diễn ra trong tháng 12. Không phụ lòng của người hâm mộ và cả những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô kể cả khi phải tập chay, Tú Chinh giành 5 HCV. Trong đó, cô phá kỷ lục quốc gia ở cự ly tiếp sức hỗn hợp, Lê Tú Chinh được đánh giá là VĐV xuất sắc nhất của Giải.

 

Với bản lĩnh của mình, Tú Chinh thi đấu đầy tự tin ở các giải đấu trong nước.

 

Thành công bắt đầu đến với Tú Chinh năm 2015. Cô bé được gọi lên tuyển trẻ quốc gia trước khi giành HCV 200m ở giải điền kinh trẻ châu Á với thời gian 23 giây 94.

 

Một năm sau, cái tên Lê Tú Chinh chính thức là cái tên sáng giá của điền kinh nước nhà khi cô lập cú đúp ở Giải vô địch quốc gia tại Hàng Đẫy.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Tú Chinh tâm sự, trong năm tuổi Tân Sửu, cô khao khát được vượt qua chính mình. Cô dự định sẽ tham dự các giải đấu trong nước như Cúp Tốc độ, Giải vô địch quốc gia điền kinh và một số giải quốc tế nếu điều kiện cho phép.

“Dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến tất cả VĐV chứ ko chỉ riêng em vì dịch COVID-19 khiến tụi em không được tập huấn ngoài nước, không được cọ sát quốc tế. Đó là những rào cản rất lớn cho VĐV ở cả việc  tìm hiểu thực lực của các VĐV các nước và tìm nhịp thi đấu quốc tế cho mình. Kỳ vọng của e trong năm mới là sẽ cố gắng phá kỷ lục bản thân và kỷ lục quốc gia.” - “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam chia sẻ với chúng tôi.

 

 

Nói thì ngắn gọn nhưng việc nỗ lực giữ vững vị thế số 1 cho điền kinh ở cự ly ngắn tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà vào cuối năm nay và hiện thực hóa khát khao lớn nhất của Tú Chinh là mục tiêu giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 vào giữa năm 2021 tại Nhật Bản là những mục tiêu vô cùng khó khăn.

Để xứng danh là sứ giả mới của điền kinh Việt Nam trên con đường vươn ra châu Á và thế giới, Tú Chinh đã tập luyện không ngừng nghỉ ngày 5 tiếng hai buổi sáng chiều.

Trên bước đường tiến bộ mỗi ngày, không thể  vắng đi vai trò của người mà Tú Chinh vẫn gọi là người mẹ thứ hai, cô giáo tuổi Sửu - HLV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Hương.

 

Cô giáo là người mẹ thứ hai, là người góp sức làm nên Tú Chinh như ngày nay.

 

Duy trì chế độ tập luyện một thầy một trò với HLV Nguyễn Thị Thanh Hương, những bài tập của cô giáo được cho là “khó lè lưỡi” giúp Tú Chinh ngày một tiến bộ.  Cô gái vàng” của điền kinh tung hứng tạ sắt, lúc nhảy cầu thang, lúc lại trải nghiệm đường chạy với tạ 5kg trong áo, hai tạ 2kg đeo nặng hai chân. Cứ thế đường chạy sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) mòn gót chân mải miết của cô gái bé nhỏ.

Xem clip những bài tập khó và liên tục thay đổi được chính Lê Tú Chinh và cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ trên trang cá nhân:

 

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương chính là VĐV nổi trội nhất của điền kinh TP Hồ Chí Minh những năm 1990. Cô chính là vận động viên nữ duy nhất của thành phố đã từng giành huy chương vàng ở các cự ly 100m và 200m tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 1995 ở Hà Nội trước khi miệt mài tìm kiếm trò giỏi nối tiếp thành tích của mình suốt 20 năm.

 

Năm 2007, cô Hương nhận ra Tú Chinh trong một đợt đến các trường tiểu học để “tuyển quân”. Tú Chinh sinh ngày 4/7/1997 khi ấy tròn 10 tuổi. Cô bé gia cảnh khó khăn, mẹ mất sớm có sở thích với các môn thể thao vận động cùng tính cách  rất "lỳ" đã lọt vào “mắt xanh” của HLV giàu kinh nghiệm thực tế. Cuộc gặp với HLV Thanh Hương đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Tú Chinh và khởi đầu cuộc đồng hành khăng khít giữa 2 cô trò.

Ngày bước lên đỉnh cao SEA Games năm 2017, Tú Chinh từng chia sẻ với giới truyền thông người đầu tiên cô nghĩ tới là cô giáo. Cô là người chăm em và lo cho em từng li từng tí từ hồi nhỏ tới nay.

Trong câu chuyện, Tú Chinh không bao giờ quên nhắc đến hai từ “cô - trò”. Thành tích là của cô - trò, sự quan tâm, yêu mến của người hâm mộ là dành cho cô - trò. Sự biết ơn từ gan ruột của Tú Chinh dành cho cô khiến chúng tôi không khỏi xúc động khi Chinh dành lời chúc Tết đến cô Hương: “Mỗi bài tập của cô đối với em cũng thú vị và giúp ích cho em rất nhiều, nâng cao thành tích em mỗi ngày. Theo giáo án tập cho em của cô thay đổi liên tục nên bị nhàm chán và bị lặp lại quá nhiều. Năm mới em chúc cô có thật nhiều sức khoẻ, vạn sự cát tường để lại cùng em dầm mưa, dãi nắng sân Thống Nhất.”

 

Ngắm một Lê Tú Chinh sức vóc của ngày hôm nay.

 

Ngẫm ngợi về niềm hy vọng lớn nhất trong đời một VĐV, Tú Chinh kết thúc câu chuyện trước khi cùng chuẩn bị mâm cơm Tết của gia đình: “Tấm vé Olympic là niềm ao ước của em trong tương lai xa. Em muốn được đóng góp cho nước nhà những tấm huy chương danh giá trên đấu trường quốc tế để các nước bạn biết đến thể thao Việt Nam và đất nước mình nhiều hơn”.

Ở lứa tuổi đang sung sức, với ý chí kiên cường, nữ VĐV tốc độ số 1 của đất nước hy vọng chạy xa hơn, nhanh hơn, vươn tới những dấu mốc vẻ vang hơn trong năm mới Tân Sửu.

 

Bài: Lê Sơn
Ảnh: TTXVN, Clip: Nhân vật cung cấp
Trình bày: Tuệ Thy

15/02/2021 06:22