Người dân vùng Đồng Tháp Mười thu hoạch hẹ mùa nước nổi. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN |
Anh Võ Thành Phương (xã Tân Lập, Mộc Hóa) cho biết, mùa nước nổi, người dân vùng này không nhổ hẹ cũng trồng sen hoặc đánh bắt cá, thu nhập kiếm được khá nên ai cũng vui mừng.
Đi dọc bờ đê ở các xã vùng thấp như Vĩnh Đại, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi… của huyện Tân Hưng sẽ bắt gặp cảnh đánh bắt cá tôm. Trên những con kênh, cánh đồng mênh mông nước, cảnh người dân thu hoạch thủy sản mùa lũ khá sôi nổi; người giăng lưới, thả câu, người kéo lưới đặt dớm.
Ngụp lặn trong dòng suốt từ khoảng 5 giờ sáng đến trưa, lạnh lẽo, vất vả là vậy nhưng những người làm nghề đánh bắt cá linh trong nước mùa lũ luôn vui vẻ, lạc quan. Họ luôn mong có một mùa lũ đẹp, bởi lũ về càng cao, cá tôm càng nhiều, thu nhập càng tăng.
Vừa kéo lên một mẻ lưới đầy cá linh, anh Dương Văn Hậu (xã Vĩnh Đại, Tân Hưng) cho bày tỏ, nhiều người dân ở đây cứ đến mùa nước nổi là chuẩn bị dụng cụ đánh bắt cá.
Cũng là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, những năm trước, lũ thấp nên khung cảnh mùa nước nổi ở An Giang trở nên đìu hiu. Năm nay, lũ về sớm và nước lớn nên người dân các xã tuyến biên giới Phú Hội, Phú Hữu, Khánh Bình, Nhơn Hội, Vĩnh Hội Đông… của huyện đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) phấn khởi, tất bật chuẩn bị câu, lưới chờ đánh bắt sản vật.
Ông Nguyễn Văn Tuân ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú chèo ghe kiểm tra các dớn cá vui vẻ khoe, từ hôm có lũ, ông đã đặt 20 cái dớn trên cánh đồng rộng 4 ha của mình để bắt cá, tôm.
Không đặt dớn như ông Tuân, bà Nguyễn Thị Thủy ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú kiếm thêm thu nhập trong mùa nước nổi bằng cách hái bông điên điển. Năm này lũ tràn đồng sớm, bông điên điển nở nhiều lại được giá nên người dân rất phấn khởi.
Theo ông Huỳnh Công Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, mùa lũ năm nay lớn hơn mọi năm, lũ về giúp người dân có thêm thu nhập, nhất là trong lúc nông nhàn nhờ đánh bắt cá, tôm và các đặc sản khác, đồng thời lại giúp vệ sinh đồng ruộng, lấy phù sa. Tuy nhiên, cũng theo ông Phương, dù lũ về sớm và có cao hơn các năm trước nhưng xem ra thì năm nay cá ít hơn, nên cuộc sống của nông dân trông vào con nước có phần chật vật hơn.
Xuôi theo Kênh Vĩnh Tế về cánh đồng thuộc xã Vĩnh Tế (thành phố Châu Đốc), Nhơn Hưng, An Nông (huyện Tinh Biên) là nơi đón con nước đầu tiên của thượng nguồn sông Mê Kông đổ về, cả một vùng bạt ngàn màu nước bạc; người dân hối hả quăng lưới, thả câu, đặt dớn, lú… để thu nguồn lợi thủy sản thiên nhiên ban tặng.
Theo những bậc cao niên tại đây, chợ cá này được hình thành từ xa xưa, chủ yếu mua bán, trao đổi các mặt hàng đặc sản “rặt đồng” của mùa nước nổi, như: cá linh, cua đồng, rắn bông súng, cá sặc, cá rô… Chợ hoạt động nhộp nhịp từ khoảng 3 giờ sáng cho đến 6 giờ thì tan.
Thu mua bông sung đồng tại vùng đầu nguồn xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN |
Không chỉ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản khấn khởi mà làng lưới Thơm Rơm của quận Thốt Nốt hay làng lọp tép Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cũng tất bật và sôi động hẳn lên. Nhiều cơ sở sản xuất lưới, lú mua bán tấp nập; có những cơ sở mỗi ngày bán hơn 200 tay lưới các loại.
Theo ông Nguyễn Văn Ly, chủ cơ sở sản xuất lưới, lú ở Thơm Rơm, mùa nước nổi về cũng là lúc cơ sở của gia đình ông và các hộ dân làng lưới Thơm Rơm chạy hết công suất, nhiều khi không đủ để giao cho khách hàng. Từ đầu mùa lũ đến nay, lượng khách hàng của ông Ly đã tăng hơn khoảng 30% so với mọi năm do dân làm nghề đánh bắt thủy sản mùa lũ muốn tranh thủ khai thác càng sớm càng tốt. Theo ông Ly, mặc dù lượng khách tìm mua ngư lưới cụ tăng cao nhưng giá cả các mặt hàng vẫn ổn định, không tăng.
Lũ về cũng là lúc công việc của các ngư dân trở lên tấp nập hơn, ai cũng cấp tập sử dụng các ngư cụ để đánh bắt nguồn lợi thủy sản từ mùa nước nổi mà lâu rồi mới trở lại. Thế mới biết, lũ về đã tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân, nhiều gia đình khá giả cũng nhờ có lũ.