Sáng 8/5, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tác ảnh Tuổi Xanh lần thứ XIX năm học 2025 - 2026 đã diễn ra, đồng thời mở cửa triển lãm các tác phẩm đoạt giải, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên đến tham quan.
Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, hội thi năm nay còn cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của nhiếp ảnh trong học đường, khi học sinh được khuyến khích quan sát đời sống, kể chuyện bằng hình ảnh và phát triển tư duy sáng tạo.
Tiết mục văn nghệ "Tinh hoa Việt Nam" do các em học sinh THCS biểu diễn mở đầu chương trình.
Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam (SEDIDCO), cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Hồng - nhà phân phối độc quyền Nikon tại Việt Nam - tổ chức.
Năm nay, hội thi nhận hơn 40.000 tác phẩm dự thi từ học sinh THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Từ vòng sơ loại, ban tổ chức chọn gần 200 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết với phần thi sáng tác thực tế tại khu vực cảng cá Bình Châu theo chủ đề “Long lanh sắc màu”.
Khen thưởng cho các em học sinh có tác phẩm xuất sắc ở vòng chung kết cuộc thi.
Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh thực hiện một bộ ảnh gồm phần bắt buộc ghi lại hành trình trải nghiệm và phần tự chọn khai thác đời sống, con người tại địa điểm thi. Qua đó, các em thể hiện khả năng quan sát, bố cục cũng như kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh.
Không gian triển lãm mở ra như một lát cắt đời sống vùng biển Bình Châu qua ánh nhìn của tuổi học trò. Từ nhịp tất bật trên bến cá lúc rạng sáng, những đôi tay gỡ lưới, khuôn mặt sạm nắng của ngư dân đến khoảnh khắc thuyền ghe chen nhau cập bến… tất cả được các em ghi lại bằng cảm xúc tự nhiên và góc quan sát đầy mới mẻ. Chính sự hồn nhiên trong cách nhìn đã khiến những khung cảnh lao động quen thuộc trở nên sinh động, giàu chất đời và mang nhiều cảm xúc.
Em Hồ Phú Đức, học sinh lớp 11 Trường THPT Dầu Tiếng (xã Dầu Tiếng) bên tác phẩm đạt giải Nhất ở bảng THPT.
Nhiều tác phẩm cho thấy sự mạnh dạn trong bố cục, cách xử lý ánh sáng và tư duy kể chuyện bằng ảnh. Có bộ ảnh bắt trọn ánh mắt người ngư dân sau chuyến ra khơi, có tác phẩm khai thác nhịp lao động tập thể trên bến cá, cũng có những khung hình rộng mở tạo chiều sâu thị giác từ cảnh biển và ánh bình minh.
Ở bảng THPT, giải nhất thuộc về em Hồ Phú Đức, học sinh lớp 11 Trường THPT Dầu Tiếng (xã Dầu Tiếng), trong khi đó, giải nhất bảng THCS thuộc về em Trần Thụy Khánh An, học sinh Trường THCS Ngô Quyền (phường Bảy Hiền). Ngoài hai giải nhất, ban tổ chức còn trao nhiều giải nhì, giải ba và khuyến khích cho các thí sinh ở hai bảng thi.
Đáng chú ý, nhiều học sinh xem hội thi như nơi nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và khám phá bản thân. Em Hoàng Đông Nghi, học sinh Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng), chia sẻ, năm ngoái em đạt giải khuyến khích, còn năm nay đã vươn lên giành giải nhì. “Con thấy lúc mình chụp ảnh, mình được sống trong một thế giới khác, như một thế giới của riêng mình”, Đông Nghi nói.
Em Hoàng Đông Nghi, học sinh Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng) hào hứng chia sẻ về đam mê nhiếp ảnh của mình.
Còn em Hồng Long, học sinh lớp 11D03 Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa), cho rằng cuộc thi không chỉ giúp học sinh có thêm trải nghiệm với nhiếp ảnh mà còn góp phần phát triển tư duy hình ảnh và khả năng sáng tạo.
“Đến với cuộc thi, con được giao lưu, trải nghiệm cùng nhiều bạn có chung sở thích. Con học thêm được nhiều kỹ năng và cách nhìn mới về cuộc sống”, Hồng Long chia sẻ.
Theo thầy Huỳnh Hoàng Hải, giáo viên Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng), điều đáng quý của hội thi là tạo được sự hào hứng và khơi gợi sáng tạo cho học sinh.
“Đây là sân chơi để các em trau dồi kỹ năng, luyện tập tư duy nghệ thuật. Sau mỗi năm, cuộc thi ngày càng phát triển, tính chuyên môn cũng được đầu tư hơn. Năm nay là lần đầu tiên các em đến cảng cá Bình Châu để sáng tác, đó là trải nghiệm rất mới lạ”, thầy Hải nhận xét.
Không gian trưng bày các tác phẩm ảnh đạt giải cao của Hội thi sáng tác ảnh Tuổi xanh năm học 2025 - 2026.
Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho rằng hội thi không chỉ giúp học sinh rèn luyện khả năng quan sát, cảm nhận cuộc sống mà còn tạo cơ hội để các em biểu đạt suy nghĩ bằng ngôn ngữ hình ảnh.
"Khi xem các tác phẩm dự thi, tôi thực sự bất ngờ trước góc nhìn và khả năng sáng tạo của các em. Có những cảnh tôi trực tiếp nhìn thấy ở cảng cá, nhưng qua góc máy của các em thì lại trở nên rất đẹp và giàu cảm xúc hơn rất nhiều”, ông Quốc chia sẻ.
Cuộc thi là sân chơi nghệ thuật bổ ích, thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh THCS, THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Theo ban tổ chức, triển lãm các tác phẩm đoạt giải diễn ra tại sảnh Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh từ ngày 4 đến 8/5, góp phần đưa nhiếp ảnh đến gần hơn với môi trường học đường, đồng thời tạo không gian để học sinh chia sẻ cảm xúc, góc nhìn và tình yêu với cuộc sống thông qua nghệ thuật thị giác.