Lễ cúng giọt nước của người Jrai

Với cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số Jrai ở Tây Nguyên, nước là mạch nguồn của sự sống, sinh trưởng và phát triển. Vì thế, hàng năm, người Jrai luôn tổ chức Lễ cúng giọt nước để cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng luôn được khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong làng đều tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là một biểu tượng văn hóa độc đáo, gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh của cộng đồng đồng bào dân tộc Jrai.
Chú thích ảnh
Các già làng chuẩn bị cho Nghi lễ cúng giọt nước. Ảnh: TTXVN phát

Tây Nguyên mùa này, hoa cà phê nở trắng muốt, thơm phức len lỏi khắp các buôn làng Jrai, Bahnar, hòa cùng những lễ hội văn hóa đặc sắc. Theo tiếng gọi của âm thanh cồng, chiêng trầm hùng đó, chúng tôi về với Lễ cúng giọt nước của làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) khi mặt trời mới gác nơi ngọn tre của làng.

Để chuẩn bị cho lễ phục dựng, cấp ủy chi bộ, ban nhân dân, ban Công tác mặt trận, các đoàn thể của thôn và các vị già làng của làng Bồ đã tổ chức họp dân bàn bạc, giao nhiệm vụ cho từng gia đình, nhóm hộ. Vì thế, ngay từ sáng sớm, dân làng Bồ đã tập trung nơi giọt nước linh thiêng của làng để chuẩn bị cho lễ cúng.

Với người Jrai, để tổ chức lễ cúng giọt nước, lễ vật dâng lên các thần linh gồm 1 con gà nướng, gan gà sống, tiết gà sống, ghè rượu, một cành lá cây…

Chú thích ảnh
Già làng chuẩn bị cho Nghi lễ cúng giọt nước. Ảnh: TTXVN phát

Ông Rơ Chăm Pố, Bí thư Chi bộ làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết, để tổ chức lễ cúng giọt nước, mỗi thành viên trong làng là một hạt nhân của sức mạnh. Các phần việc đều được các thành viên trong làng chia nhau đảm nhận như phụ nữ đảm nhận việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, dọn dẹp khu vực đường xuống giọt nước; thanh niên vào rừng chặt tre, nứa đan thành các vòm hoa văn, dựng một cây nêu tại khu vực làm lễ cúng. Người già chuẩn bị trang phục truyền thống, các bài văn tế trong lễ tế thần nước.

Lễ vật được chuẩn bị hoàn tất, già làng cùng 2 người uy tín của làng Bồ bắt đầu thực hiện các nghi thức của lễ cúng. Già làng đọc lời khấn cầu Yàng Đak mong cho dân làng khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, không có dịch bệnh xảy ra, nước chảy quanh năm… Khi lời khấn kết thúc, lần lượt từ già làng rồi người dân làng Bồ xuống giọt nước để rửa mặt, rửa chân, té nước vào nhau để cầu mong mọi điều tốt lành.

Chú thích ảnh
Nghi lễ cúng giọt nước được chính quyền và nhân dân xã Ia Yok, huyện Ia Grai tổ chức hàng năm vào tháng 3 hoặc tháng 4. Ảnh: TTXVN phát

Ông Rơ Chăm Van - làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai chia sẻ, hàng năm, khi con ong đi tìm mật ngọt, dân làng tổ chức Lễ cúng giọt nước của làng. Bao đời nay, giọt nước của làng đã luôn mang đến sự may mắn, sức khỏe và bình an nên dân làng luôn nhớ.

Giọt nước đối với đồng bào dân tộc Jrai Tây Nguyên nói chung, người Jrai ở làng Bồ, xã Ia Yok nói riêng là một biểu tượng văn hóa độc đáo, nó gắn với đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh. Bởi với người Jrai, khi lập làng, họ sẽ chọn nơi đất đai màu mỡ, vị trí đẹp và phải gần nguồn nước. Vì thế, Lễ cúng giọt nước là một trong những nghi lễ quan trọng của người Jrai. Việc phục dựng lễ hội nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị của một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng của người Jrai tại đây.

Chú thích ảnh
Sau lễ cúng, người dân trong làng cùng xuống giọt nước để thực hiện các nghi thức cầu may mắn. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết, việc phục dựng các lễ cúng truyền thống của đồng bào không chỉ khơi dậy tình yêu, bản sắc truyền thống của người Jrai mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ, tiếp tục kế thừa, phát triển lễ hội này thành bản sắc trên địa bàn xã để thu hút khách du lịch.

Khi mặt trời đã đứng bóng là lúc Lễ cúng đi vào phần hội. Người dân trong làng cùng sum vầy quanh cây nêu dựng gần giọt nước cùng say với men rượu cần hòa âm tiếng công, chiêng trầm hùng, điệu xoang huyền ảo cho đến lúc mặt trời khuất sau mái nhà rông của làng Bồ.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Đại diện ba tổ chức sáng lập Mạng lưới GVN (từ trái sang phải): Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Canada-Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa, Du lịch và Nghệ thuật Canada-Việt Nam, cùng giới thiệu Giấy chứng nhận thành lập tại lễ ra mắt ở Toronto.

Kết nối và phát huy nguồn lực kiều bào tại Canada

Việc tăng cường liên kết các hội đoàn, phát huy nguồn lực trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt tại Canada đang có thêm những bước đi cụ thể, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Sân khấu truyền thống chuyển mình đầy sáng tạo

Sân khấu truyền thống chuyển mình đầy sáng tạo

Khác với định kiến về những khán phòng vắng khách hay kịch bản cũ kỹ lặp đi lặp lại, sân khấu truyền thống ngày nay đang có những bước chuyển mình đầy sáng tạo để thích ứng với giai đoạn mới.

Những phát hiện mới về Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 61, năm 2026

Những phát hiện mới về Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 61, năm 2026

Ngày 15/10, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo "Những phát hiện mới về Khảo cổ học toàn quốc lần thứ 61, năm 2026", nhằm khẳng định đóng góp vào công cuộc nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam của ngành khảo cổ học trong suốt 61 năm qua. Sự kiện thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên cả nước tham dự.

Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ và Lam Kinh Ngày Văn hóa Việt Nam

Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ và Lam Kinh Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 15/10, Ban quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sẽ miễn vé đến tham quan, trải nghiệm tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).