Giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo

Khi bước vào đường hầm sau trận thua của Bồ Đào Nha trước Maroc ở vòng tứ kết World Cup 2022, Cristiano Ronaldo đã khóc. Anh không thể kìm nén được cảm xúc, vì đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của ngôi sao mới chấm dứt hợp đồng với Manchester United. 

Chú thích ảnh
Vẻ buồn bã của tiền đạo Cristiano Ronaldo khi Bồ Đào Nha để lỡ tấm vé đi tiếp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước khi trận đấu bắt đầu, báo chí đã chú ý nhiều tới việc HLV Fernando Santos có tiếp tục để ngôi sao của bóng đá Bồ Đào Nha trên băng ghế dự bị nữa hay không. Thực tế, ông đã làm như vậy. Chia sẻ trong cuộc họp báo, HLV Fernando Santos cho biết ông không thấy tiếc khi đưa ra quyết định như vậy. Ông nói: "Tôi sử dụng đội hình đã chơi rất hay trước Thụy Sĩ và không có lý do gì để thay đổi.

Tôi không cảm thấy tiếc (khi để Ronaldo trên băng ghế dự bị). Đó là quyết định chiến thuật khó khăn nhất mà tôi phải thực hiện. Thú thực, tôi không thể đưa ra quyết định dựa trên tình cảm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Ronaldo không còn là cầu thủ vĩ đại nữa". 

Rõ ràng, với thất bại của Bồ Đào Nha, sẽ có những sức ép và cả chỉ trích nhằm vào HLV Fernando Santos khi ông để ngôi sao ghi tới 118 bàn thắng trong 195 lần khoác áo đội tuyển quốc gia như Ronaldo trên ghế dự bị. Nhưng rõ ràng, Ronaldo không còn ở phong độ đỉnh cao, như trong trận đấu với Maroc, anh vẫn nỗ lực, vẫn cống hiến và chơi hết mình trong mọi tình huống, nhưng có lẽ, thời điểm đỉnh cao của anh đã qua rất lâu rồi. 

Giọt nước mắt cho trận thua của Bồ Đào Nha, cũng là giọt nước mắt cho chính mình. Có lẽ, đã tới lúc Ronaldo khép lại sự nghiệp thi đấu vinh quang của mình.

Anh Hiển  (TTXVN)
Vòng Tứ kết World Cup 2022: Anh gục ngã trước Pháp
Vòng Tứ kết World Cup 2022: Anh gục ngã trước Pháp

Hai bàn thắng đầu tiên trong trận đấu đầu tiên giữa Anh và Pháp đều có dấu ấn của A. Tchouameni.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN