Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào trưa 14/5 cho thấy, sức nóng hầm hập từ mặt đường nhựa thốc lên khiến người đi đường cảm thấy rát mặt, bức bối và khó chịu. Nắng nóng khiến nhiều người dân không dám ra đường.
Người dân TP Hồ Chí Minh ra đường phải bịt kín để chống chọi với cái nắng bỏng da.
Đang thu gom mua giấy bìa ở một con hẻm tại quận Gò Vấp vào thời điểm giữa nắng trưa, cô Nguyễn Thị Hà (58 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết: "Trời nắng nóng như thiêu đốt khiến tôi đau đầu mấy ngày nay nhưng vì miếng cơm manh áo hàng ngày nên tôi phải cố gắng đi nhặt ve chai bán kiếm tiền".
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đang ở trong giai đoạn nắng nóng nhất của mùa khô. Đây là hiện tượng thường xuyên xuất hiện trước khi bước vào mùa mưa. Vì vậy, những ngày qua, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh khá khô nóng, oi bức, nền nhiệt độ trung bình đo được từ các trạm khí tượng dao động từ 35 - 37 độ C. Tuy nhiên, thực tế nhiệt độ ngoài trời một số nơi có thể lên tới 40 độ C.
Báo Tin Tức xin gửi đến độc giả hình ảnh người dân đối phó với nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh:
Chị Nguyễn Thị Xuân quê ở Đồng Tháp lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân cho Công ty cây xanh. Công việc hàng ngày của chị là tưới nước cho cây xanh trên đường Xa lộ Hà Nội.Những ngày nắng nóng như hôm nay, chị Xuân phải tranh thủ tìm bóng mát để nghỉ ngơi, uống nước giữa lúc làm việc để không bị sốc nhiệt do đứng lâu dưới trời nắng.Trên đường Quang Trung (Quận Gò Vấp), cô Nguyễn Thị Hà (58 tuổi, quê Quảng Ngãi) đi thu mua, nhặt các bìa giấy để mưu sinh dưới cái nắng gần 40 độ C.Mồ hôi nhuễ nhại trên gương mặt cô Hà vì trời quá nóng.
Trời quá nóng, nhiều người tranh thủ tránh nắng dưới gầm cầu vượt, hàng cây ven đường...Những ngày này, công nhân ngành điện cũng phải thi công dưới thời tiết nắng như thiêu đốt da thịt.Mặc dù trời nắng, chú Lê Văn Em (ngụ ở quận Gò Vấp) vẫn phải đi bán vé số dạo.Công nhân đang tranh thủ kẻ lại vạch sơn trên mặt đường nhựa dưới thời tiết oi bức và chỉ số tia UV khá cao.Thời tiết nắng nóng nên ai ra đường cũng che chắn kín người.
Dừa tươi là mặt hàng bán khá chạy trong thời tiết nắng nóng ở TP Hồ Chí Minh.
Từ ngày 17 - 19/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động “Trăng thu Biên cương” năm 2026 tại Đặc khu Côn Đảo.
Những mô hình voi, hổ cùng cổng làng Mông Phụ, cây đa cổ thụ được tạo hình công phu, tái hiện các biểu tượng và truyền thuyết gắn với vùng đất Sơn Tây – Đường Lâm, đưa lịch sử xứ Đoài đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Dù mưa đã dứt từ chiều 17/9, nhưng đến sáng 18/9, Quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức (Hà Nội) vẫn ngập sâu. Nước chưa kịp rút khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy khi lưu thông qua tuyến huyết mạch phía Tây Thủ đô.
Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang làm việc “3 ca, 4 kíp” tại gói thầu XL1, đoạn khó khăn bậc nhất của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Giữa địa hình núi cao, vực sâu, các hạng mục đường, cầu và hầm Phượng Hoàng được đồng loạt đẩy nhanh, hướng đến thông xe trước cuối năm 2026.
Để di sản thực sự bước vào điện ảnh và chạm tới khán giả, không chỉ cần những bối cảnh đẹp, hay giá trị văn hóa được đưa lên màn ảnh, mà quan trọng hơn là cách nhà làm phim nghiên cứu, ứng xử với di sản và gắn di sản với số phận, cảm xúc nhân vật…