Niềm vui từ những điều giản dị
Tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh, phường An Hội Tây, hơn 130 em nhỏ đã có một buổi tối Trung thu rộn ràng bên những tô phở nóng, lồng đèn và quà tặng. Khoảng sân quen thuộc trở nên náo nhiệt khi các em quây quần dùng bữa, giao lưu với chị Hằng, chú Cuội và cùng nhau tham gia các trò chơi.
Ngồi bên các bạn, em Đào Quang Hưng, 8 tuổi, hào hứng thưởng thức tô phở bò. Hưng cho biết em rất thích ăn phở, nhưng vui hơn cả là được cầm lồng đèn, nghe kể chuyện và chơi cùng mọi người.
“Con thấy vui khi được tham gia hoạt động Trung thu này. Con mong mùa Trung thu sau các cô chú lại đến và con cũng ước có một chiếc xe đạp mới”, Hưng nói.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em khi nhận bánh, lồng đèn rồi cùng nhau chạy quanh sân. Với những trẻ đang sống tại làng, buổi tối có đông đủ bạn bè, tiếng nhạc và sự quan tâm của người lớn đã tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ.
Nguyễn Thị Hồng, 19 tuổi, hiện sống tại lưu xá nữ của Làng trẻ em SOS, cũng tham gia chương trình cùng các em nhỏ. Sớm thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, Hồng sống với bà ngoại trước khi chuyển vào làng cách đây bốn năm để tiếp tục việc học.
Với Hồng, buổi gặp gỡ mang đến cảm giác được quan tâm và tiếp thêm động lực để em theo đuổi con đường học tập. Những tô phở nóng, phần quà hay chiếc lồng đèn tuy giản dị nhưng giúp các em cảm nhận rõ sự đồng hành của cộng đồng.
Ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị hiện chăm sóc 160 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Từ nhiều ngày trước, các em đã háo hức chờ đợi chương trình, bởi đây là dịp được gặp gỡ, vui chơi và cùng nhau đón Tết Trung thu.
Theo ông Hoàng Long, sự đồng hành thường xuyên của các tổ chức, cá nhân giúp trẻ cảm nhận mình luôn được quan tâm trong quá trình trưởng thành. Mỗi hoạt động còn góp thêm những kỷ niệm đẹp dưới mái nhà chung.
Chương trình đã chuẩn bị hơn 200 tô phở cùng 200 phần quà Trung thu. Anh Phạm Công Vinh, đại diện Hệ thống phở Tài Lộc cho biết, đây là lần thứ hai đơn vị mang phở miễn phí đến với các em. Nhân viên của hệ thống trực tiếp chuẩn bị, phục vụ bữa ăn và tham gia vui chơi cùng trẻ.
Niềm vui nối dài từ bệnh viện đến đường sách
Từ khoảng sân của Làng trẻ em SOS, niềm vui Trung thu tiếp tục được đưa đến bệnh viện, nơi nhiều em nhỏ và người bệnh đang phải tạm xa gia đình để điều trị.
Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bệnh nhi trở thành những diễn viên nhí trong tiếng trống lân rộn ràng. Các em đội đầu lân, hóa thân thành ông Địa và nhún nhảy trước sự cổ vũ của người bệnh, thân nhân cùng nhân viên y tế tại sảnh Nơ Trang Long.
Sau màn múa lân, các em giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, nghe kể sự tích cây đa, tham gia đố vui và nhận quà. Những hoạt động quen thuộc của đêm rằm giúp các bệnh nhi tạm quên cảm giác mệt mỏi, có thêm thời gian vui chơi trong những ngày điều trị.
Chương trình “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” được bệnh viện tổ chức dành cho người bệnh nội trú, thân nhân và nhân viên y tế. Bên cạnh múa lân và giao lưu văn nghệ, bệnh viện trao bánh Trung thu cho người bệnh, mỗi phần gồm hai bánh; đồng thời chuẩn bị 1.200 phần cháo chay, trong đó 1.000 phần dành cho người bệnh và thân nhân, 200 phần gửi đến nhân viên y tế.
Tiến sĩ, bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, việc đưa các hoạt động cộng đồng vào bệnh viện có ý nghĩa động viên tinh thần đối với người bệnh. Những phút giao lưu, nghe nhạc hoặc xem múa lân giúp họ thư giãn, giảm cảm giác nặng nề và thêm vững tâm trong quá trình điều trị.
Ông N.V.B., đang điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa, cho biết những phần quà và cháo chay tuy giản dị nhưng thiết thực. Tiếng trống lân giữa bệnh viện khiến ông nhớ về những đêm rằm và khoảng thời gian sum họp cùng gia đình khi còn nhỏ.
“Ở bệnh viện những ngày này, được tham gia một chương trình vui như vậy tôi thấy rất vui. Những ký ức Trung thu ngày nhỏ trở lại khiến tôi yêu đời hơn và có thêm tinh thần trong thời gian điều trị”, ông B. chia sẻ.
Chuỗi hoạt động của bệnh viện còn hướng đến người bệnh tại Khoa Lọc máu với chương trình trang trí mặt nạ giấy bồi, làm lồng đèn từ lá dừa, nghe kể chuyện và nhận quà. Những vật liệu thân thiện với môi trường vừa mang lại trải nghiệm thủ công, vừa gợi nhớ cách làm đồ chơi truyền thống.
Không khí đón trăng còn được nối dài tại Đường sách TP Thủ Đức, phường Tăng Nhơn Phú. Chương trình “Trăng rằm tuổi thơ” tạo điều kiện để các em tìm hiểu nguồn gốc Tết Trung thu, tham gia đố vui về chị Hằng, chú Cuội, bánh Trung thu, đèn lồng và múa lân.
Các tiết mục ảo thuật, ca múa, nhảy và biểu diễn nghệ thuật được xây dựng quanh chủ đề gia đình, tình bạn và ước mơ tuổi thơ. Đây cũng là sân khấu để những em yêu nghệ thuật thể hiện năng khiếu, rèn sự tự tin và khả năng giao tiếp.
Trong khi đó, hoạt động “Chạm Sách - Đón Trăng Xanh” kết hợp văn hóa đọc với kiến thức môi trường và trải nghiệm làm lồng đèn. Trẻ từ 5 đến 12 tuổi được tìm hiểu về tầng ozone, Mặt trăng và các hành tinh, sau đó sử dụng que gỗ, đất sét cùng vật liệu thủ công an toàn để tạo chiếc đèn theo ý tưởng riêng.
Đại diện Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh cho biết, các chương trình được tổ chức miễn phí nhằm giúp trẻ tiếp cận Tết Trung thu qua những câu chuyện văn hóa, kiến thức khoa học và hoạt động tự tay làm đồ chơi.
Mỗi địa điểm có một cách tổ chức riêng, nhưng đều góp phần để trẻ em, người bệnh và những hoàn cảnh cần được quan tâm cùng đón Tết Trung thu. Niềm vui ấy đến từ những điều gần gũi như tô phở nóng, chiếc lồng đèn tự làm, phần cháo hay tiếng trống lân vang lên giữa bệnh viện.