LTS: Bài thơ tác giả viết trước Điện thờ Danh nhân Văn hóa Trương Hán Siêu lúc 4 giờ sáng ngày 26/6/2025.
Từng là một cây viết nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế của báo Lao Động, Phạm Anh Xuân bất ngờ đến với thơ và gặt hái nhiều thành công với thơ thiếu nhi. Chỉ sau 5 năm kể từ ngày “gieo” những câu chữ đầu tiên, anh đã “bỏ túi” trên 600 bài thơ viết cho trẻ, được Công ty Đông A và Nhà sách Đông Tây mua bản quyền để xuất bản thành 4 tập thơ.
Tôi là một gói bánh bích quy có tên “Love Ít”, nằm ế lù lù trên kệ siêu thị suốt một tuần, không ai rước. Đang tủi thân, bỗng nhiên được một bàn tay thơm tho mềm mại nhấc lên, song chưa kịp mừng thì đã bị ném vèo một cái vào xe đẩy, cú đập mạnh vào thành xe khiến đầu choáng váng, người đau điếng.
Đại dịch COVID-19 được ví như "cơn bão" đã ảnh hưởng đến toàn cầu. Chiến đấu với "kẻ thù vô hình" đó, cần sức mạnh và sự đoàn kết của tất cả mọi người. Báo Tin tức xin giới thiệu bài thơ của tác giả Trần Mai Hưởng về chủ đề này.
Sau thời gian điều trị bệnh, tác giả của những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội - nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào lúc 8 giờ 45 ngày 8/12. Báo Tin tức xin trân trọng giới thiệu những vần thơ đầy xót xa mà thầy giáo - TS Lê Thống Nhất gửi tới người anh nay đã rời xa "Hà Nội phố".
Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hành tản văn “Phía Tây thành phố” của bác sĩ Lê Minh Khôi và “Sài Gòn chọn nhớ những điều thương” (nhiều tác giả) để góp toàn bộ lợi nhuận từ 2 quyển sách này ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh.
Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về đề tài phòng, chống dịch COVID-19 với chủ đề “Vững niềm tin chiến thắng”
Gần 30 năm lãng du với nghiệp làm báo văn hoá - văn nghệ, “chàng lãng tử” Trần Nhật Minh đã ra mắt cuốn sách đầu tiên với tựa đề thôi thúc người đọc khám phá: "Miền sau cánh cửa".
Trường Trung học Phổ thông Tố Hữu ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường được thành lập ngày 29/6/2010, dành cho học sinh thuộc 3 xã: Quảng Ngạn, Quảng Công và Hải Dương đến học tập.
Cuốn sách “Từ cánh đồng chiêm trũng bước ra thế giới” là sự tập hợp những bài viết, phóng sự, bút ký, phỏng vấn, thơ, ảnh... mà nhà báo, nhà thơ, dịch giả Lưu Vạn Kha dày công thực hiện sau nhiều năm công tác ở nước ngoài và cả khi nghỉ hưu.
Kính tặng mẹ T ở ngôi nhà trên đường giao liên thời kỳ chống Mĩ cứu nước.
Trong 10 năm của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc thì mặt trận Vị Xuyên là chiến trường khốc liệt nhất và cam go nhất. Nhân dịp kỷ niệm 37 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Vị Xuyên, báo Tin tức trân trọng giới thiệu bài thơ "Ở Nghĩa trang Vị Xuyên" của nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN.
Với tình cảm đặc biệt dành cho những trẻ em Việt Nam không may bị khiếm khuyết, hai bác sĩ thiện nguyện Italy, Roberto De Castro và William Amighetti đã viết cuốn tự truyện với tựa đề “Il bimbo e le belve” (Đứa trẻ và thú hoang) để hồi tưởng lại những hành trình thiện nguyện và câu chuyện về cậu bé Thiện Nhân.
“Thêm một cột mốc chủ quyền cắm cho quần đảo Trường Sa” - nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định chắc nịch khi viết những dòng giới thiệu cuốn truyện ký “Kiều bào với Trường Sa” của nữ nhà văn Việt kiều Pháp Hiệu Constant.
Tôi đọc “Mưa chiều trong lòng phố” vào tháng Đông cuối năm 2020. Khi đó, Hoàng Linh (bút danh của nhà báo Xuân Phong trên báo Tin tức) liên tiếp đăng những tản văn của mình trên mặt báo và ký ức chiều mưa được dành để đặt tên cho tập tản văn sau này của Xuân Phong là một trong số đó.