Theo công ty theo dõi ngành điện ảnh Exhibitor Relations, "Verity" – phim của hãng MGM - đã thu về 32,6 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Giới chuyên gia đánh giá đây là doanh thu mở màn vô cùng ấn tượng đối với một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết.
Tác phẩm do Michael Showalter đạo diễn, với sự tham gia của Anne Hathaway, Dakota Johnson và Josh Hartnett, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Colleen Hoover. Nội dung xoay quanh nữ nhà văn nổi tiếng Verity Crawford (Anne Hathaway Johnson) – nhà văn đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, được mời đến dinh thự hẻo lánh Crawford để viết thay. Tại đây, Lowen phát hiện những ghi chép ám ảnh, hé lộ những bí mật gây sốc về chồng Jeremy (Josh Hartnett). Bộ phim mở màn đúng thời điểm mùa phim kinh dị bắt đầu.
Giữ vị trí thứ hai là phần thứ 8 phim kinh dị "Resident Evil" (Vùng đất quỷ dữ) của hãng Sony với doanh thu 12,5 triệu USD trong tuần qua, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 125 triệu USD sau 3 tuần công chiếu. Trong phiên bản 2026, biến cố bắt đầu khi tập đoàn dược phẩm toàn cầu Umbrella làm rò rỉ virus chết chóc. Thứ vũ khí sinh học này biến toàn bộ cư dân vô tội của thành phố Raccoon thành những sinh vật khát máu, một đô thị sầm uất hóa ra địa ngục trần gian. Anh chàng vận chuyển hàng y tế (do nam diễn viên Austin Abrams thủ vai) đã vô tình dấn thân vào một hành trình giao hàng nghẹt thở và dồn dập.
Bộ phim sinh tồn "Heart of the Beast" (tựa Việt: “Trái tim quái thú”), do Paramount phát hành và có sự tham gia của tài tử Brad Pitt, đứng thứ 3 với doanh thu khoảng 11 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu tại Bắc Mỹ. Phim kể về cựu quân nhân James cùng chú chó tên Odin bị mắc kẹt giữa nơi gần như không có dấu hiệu của sự sống. Từ đây, cả hai phải dựa vào nhau để vượt qua thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và nhiều mối đe dọa từ thiên nhiên.
Đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất tuần quan tại Bắc Mỹ là bộ phim hài đen "Digger" của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu’s, với doanh thu mở màn chỉ 8 triệu USD. Phim có sự góp mặt của Tom Cruise trong vai một ông trùm dầu mỏ thừa cân, hói đầu, vô tình gây ra thảm họa khí hậu nhưng sau đó lại tìm cách chứng tỏ mình là người duy nhất có thể giải cứu thế giới khỏi thảm họa đó.
Dù Tom Cruise vốn là ngôi sao bảo chứng phòng vé quốc tế, doanh thu từ 74 thị trường nước ngoài chỉ đạt 12 triệu USD. Đây là khởi đầu đáng buồn cho một dự án ngốn ít nhất 125 triệu USD kinh phí sản xuất. Một số nguồn tin nhận định con số thực tế lên tới 150 triệu USD, chưa kể khoảng 100 triệu USD chi phí tiếp thị.
“Digger” vốn được kỳ vọng là ứng viên nặng ký cho mùa giải thưởng điện ảnh, được xếp lịch ra mắt tương tự bom tấn “One Battle After Another” của Warner Bros. năm ngoái. Tuy nhiên, nước đi táo bạo này của hai đồng Chủ tịch Warner Bros. Motion Picture Group – Michael De Luca và Pam Abdy – dự kiến không mang lại kết quả mỹ mãn như phim "One Battle After Another" - tác phẩm thu về 213,2 triệu USD trên toàn cầu và giành giải Phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2026.
Tụt một bậc xuống vị trí thứ 5 cũng với doanh thu 8 triệu USD cuối tuần qua là "Primetime" của hãng A24. Lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng To Catch A Predator, nội dung phim xoay quanh người dẫn chương trình Chris Hansen, nhân vật từng đối chất trực tiếp với những người đàn ông tìm đến gặp trẻ vị thành niên với mục đích xấu. Robert Pattinson đảm nhận vai Hansen, mang đến một trong những màn hóa thân được nhắc đến nhiều nhất sự nghiệp anh gần đây.
Các bộ phim còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua gồm:
6. Forgotten Island – 7,2 triệu USD
7. Avengers Endgame: Encore – 4,4 triệu USD
8. Practical Magic 2 – 2,65 triệu USD
9. Spider-Man: Brand New Day – 2,45 triệu USD
10. The Odyssey – 1,3 triệu USD.