Năm 2025, G-DRAGON (thành viên BIGBANG) đã tổ chức hai đêm concert tại Hưng Yên, thu hút khoảng 100.000 lượt khán giả. Sức hút của nhóm tiếp tục được khẳng định khi BIGBANG trở lại Việt Nam với hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt. Đây cũng là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm sau 9 năm, với sự góp mặt của ba thành viên G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG.
Từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội để hòa mình vào concert, bạn Cồ Thảo Nhi đã lên kế hoạch cho hành trình này từ khoảng một năm trước. Yêu thích BIGBANG từ lâu nhưng chưa có điều kiện tham dự các buổi biểu diễn của nhóm, lần này, Nhi dành thời gian chuẩn bị trang phục và kinh phí để có mặt tại Mỹ Đình.
Chia sẻ về không khí concert, Nhi hào hứng nói: “Rất… rất cuồng nhiệt”. Với Nhi, được trực tiếp gặp thần tượng là cơ hội lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Nữ khán giả cũng mong BIGBANG sẽ tiếp tục biểu diễn trong nhiều năm tới.
Có nhiều năm gắn bó với âm nhạc BIGBANG, bạn Thanh Hằng và Hoàng Phương (hai khán giả đến từ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã chuẩn bị kinh phí từ sớm để mua vé VIP. Hằng đã hâm mộ BIGBANG khoảng 15 năm, còn Phương cũng yêu thích nhóm nhạc thần tượng được 10 năm.
Cả hai bày tỏ niềm vui khi BIGBANG biểu diễn tại Việt Nam, giúp người hâm mộ có cơ hội thưởng thức âm nhạc của nhóm ngay trong nước mà không phải di chuyển ra nước ngoài. Trước số lượng khán giả đông đảo tại sân vận động trong hai đêm diễn, Hằng và Phương không khỏi bất ngờ, đồng thời hy vọng nhóm sẽ trở lại Việt Nam trong tương lai.
Với bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (19 tuổi, khán giả đến từ TP Hồ Chí Minh), tình yêu dành cho BIGBANG bắt đầu từ khi cô còn học lớp 2. Từ khoảng tháng 7, Như đã dành dụm tiền mua vé và chuẩn bị trang phục cho concert. Sau khoảng 8 - 9 năm chờ đợi, cô không giấu được sự xúc động khi có cơ hội trực tiếp xem thần tượng biểu diễn.
Đã tham dự đêm diễn ngày 24/10, Như cho biết cô cảm thấy vui và tự hào khi trở thành một phần nhỏ trong sân vận động, hòa chung không khí cuồng nhiệt cùng hàng nghìn khán giả. Với cô, concert không chỉ là dịp thưởng thức âm nhạc mà còn gợi lại những ký ức tuổi trẻ của bản thân và cộng đồng người hâm mộ BIGBANG.
Sức hút của concert còn vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, thu hút đông đảo người hâm mộ quốc tế. Chị Emma (29 tuổi, đến từ Singapore) cho biết đây là lần đầu tiên chị đến Hà Nội. Sau thời gian dài chờ đợi cơ hội xem BIGBANG biểu diễn trực tiếp, chị dành khoảng 600 - 700 đôla Singapore (tương đương 12 - 14 triệu đồng) cho chuyến đi, bao gồm chi phí lưu trú, đi lại, ăn uống và các khoản phát sinh.
Bên cạnh niềm vui được gặp thần tượng trên sân khấu, Emma ấn tượng với lượng khán giả tham dự concert cũng như sự thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ của người dân Việt Nam. Với chị, chuyến đi không chỉ gắn với tình yêu âm nhạc mà còn là dịp khám phá Hà Nội, trải nghiệm một thành phố mới.
Hai đêm concert tại Mỹ Đình không chỉ cho thấy sức hút bền bỉ của BIGBANG mà còn là dịp để những người hâm mộ nhiều thế hệ gặp gỡ, cùng chia sẻ tình yêu âm nhạc và những ký ức thanh xuân. Từ khán giả Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tất cả đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, góp phần đưa âm nhạc trở thành cầu nối cảm xúc vượt qua khoảng cách địa lý và ngôn ngữ.