Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, hoa sữa được trồng trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh như Nguyễn Lương Bằng (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ), đường số 7 (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân), Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn), Cộng Hòa (phường Bảy Hiền), khu vực trung tâm hành chính phường Dĩ An...
Tại đường số 7 (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân) và khu vực trung tâm hành chính phường Dĩ An, hàng chục cây hoa sữa được trồng ven đường đang vào mùa nở hoa. Hoa có kích thước nhỏ, màu trắng ngà, mọc thành từng chùm dày đặc trên cành, nổi bật giữa tán lá xanh.
Anh Nguyễn Văn Cường (ngụ xã Vĩnh Lộc) chia sẻ: “Ban ngày đi làm ngang qua tuyến đường có hàng cây hoa sữa từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Tôi thấy mùi hoa sữa cũng không đến nỗi khó chịu, hương thơm tỏa ra khắp tuyến đường nên tôi cũng rất thích”.
Theo một số người dân sống gần khu vực có hàng cây hoa sữa, vào buổi sáng, mùi hương còn thoang thoảng nhưng đến chiều tối thường nồng hơn khi hoa nở rộ. Với người đi đường, mùi hương có thể không gây nhiều ảnh hưởng, nhưng đối với những hộ dân sinh sống gần hàng cây, việc tiếp xúc với mùi hương trong thời gian dài đôi khi gây cảm giác khó chịu.
Mưu sinh bằng nghề bán hàng trên tuyến đường số 7, ông Nguyễn Thành Dư cho biết hàng cây hoa sữa đã có từ khi ông ra đây buôn bán khoảng 10 năm trước. Theo ông, những hàng cây này góp phần tạo cảnh quan đô thị, mang lại bóng mát, giúp môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Hàng ngày, nhiều người đi đường dừng lại chụp ảnh bên những cây hoa sữa đang nở rộ.
Ông Dư nhận xét, hoa sữa thường nở rộ vào mùa này nhưng mưa nhiều những ngày qua khiến hoa không đẹp như khi trời nắng. Mùi hương hoa cũng dễ chịu, tuy nhiên một số người có thể cảm thấy khó chịu hoặc dị ứng khi tiếp xúc với mùi hương trong thời gian dài.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Phước, công nhân phát quang cây cỏ, cho biết thường tranh thủ nghỉ ngơi dưới tán cây hoa sữa trong những ngày nắng nóng. “Ban ngày mùi hoa sữa nhẹ hơn, còn ban đêm mùi nồng khi hoa nở đồng loạt”, ông Phước chia sẻ.
Theo ông Phước, bóng mát từ hàng cây giúp người lao động có chỗ nghỉ chân sau những giờ làm việc ngoài trời. Ông cũng yêu thích mùi hương hoa sữa và cho rằng những hàng cây đang mùa nở hoa góp phần tạo cảnh quan đẹp, giúp đường phố thêm xanh mát.