Những hạt gạo nghĩa tình nơi biên cương
Xuất phát từ truyền thống “tương thân, tương ái”, mô hình “Hũ gạo Chiến sĩ” được các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Điện Biên triển khai nhiều năm nay. Mỗi tuần, mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ dành một phần khẩu phần ăn của mình bỏ vào “hũ gạo”. Qua thời gian, từng cân gạo nhỏ được tích góp thành số lượng lớn, để rồi hằng năm, toàn lực lượng tiết kiệm và trao tặng khoảng 5 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn tại những bản làng biên giới xa xôi.
Chiến sỹ đồn Biên phòng Thanh Luông chuẩn bị gạo cho đồng bào nơi đơn vị quản lý
Những bao gạo tuy không lớn lao về vật chất nhưng lại thấm đẫm nghĩa tình. Với đồng bào nghèo, đó là nguồn động viên kịp thời để vượt qua lúc thiếu đói, nhất là khi mùa giáp hạt hay những ngày đông giá rét. Với người lính biên phòng, mỗi hạt gạo trao đi còn là tình cảm, là sự sẻ chia để nhân dân thêm vững tin vào bộ đội – những “người con của núi rừng”.
Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn. Chính trong bối cảnh ấy, “Hũ gạo Chiến sĩ” đã trở thành nhịp cầu kết nối tình cảm, củng cố tình đoàn kết keo sơn quân – dân.
Những buổi trao gạo diễn ra giản dị ngay tại bản, dưới mái nhà văn hóa hoặc tại đồn biên phòng. Người dân đón nhận với ánh mắt rạng ngời, nụ cười ấm áp. Có gia đình nghèo, nhờ số gạo hỗ trợ đã bớt nỗi lo bữa ăn hằng ngày; có học sinh vùng cao, nhờ hạt gạo nghĩa tình đã yên tâm tiếp tục đến trường. Tất cả đều toát lên tình quân – dân gắn bó như máu thịt.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mường Mươn thăm hỏi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Một trưởng bản ở Mường Nhé chia sẻ: “Bộ đội biên phòng không chỉ giữ cho biên cương bình yên mà còn luôn quan tâm, giúp đỡ bà con chúng tôi. Những bao gạo nghĩa tình đã giúp nhiều gia đình vượt qua lúc khó khăn, càng thêm tin tưởng, đoàn kết với bộ đội”.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ gạo, mô hình “Hũ gạo Chiến sĩ” còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Nhiều hộ dân khi nhận gạo đã bày tỏ mong muốn cùng tham gia, góp công, góp sức vào những hoạt động thiện nguyện khác tại địa phương. Qua đó, hình thành mối liên kết bền chặt, đồng lòng xây dựng biên giới giàu đẹp, văn minh.
“Hũ gạo Chiến sĩ” cũng trở thành nét đẹp văn hóa của lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều coi việc trích gạo từ khẩu phần ăn của mình là nghĩa vụ, là niềm tự hào. Từ những hành động nhỏ bé ấy, hình ảnh người lính Cụ Hồ càng thêm sáng ngời trong lòng đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.
Góp phần xây dựng biên giới vững mạnh
Bằng sự sẻ chia thiết thực, “Hũ gạo Chiến sĩ” không chỉ hỗ trợ người dân thoát khó khăn trước mắt, mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và quân đội. Tình cảm gắn bó bền chặt ấy chính là “phên dậu lòng dân”, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Cán bộ chiến sĩ Biên phòng Mường Mươn thăm hỏi đồng thời tuyên truyền về việc bảo vệ biên giới với đồng bào
Trong chặng đường phía trước, bên cạnh việc duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên cũng đang tiếp tục gắn hoạt động này với các phong trào giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu: biên giới vững mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Từ những hạt gạo nhỏ bé, mô hình “Hũ gạo Chiến sĩ” đã thắp sáng tinh thần đoàn kết, nhân ái nơi biên cương. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho tình quân – dân bền chặt, góp phần làm nên sức mạnh bảo vệ biên cương Tổ quốc hôm nay và mai sau.