'Quả đấm thép' bảo vệ biển đảo

Lữ đoàn hải quân đánh bộ 147 (Quân chủng Hải quân) được ví như “quả đấm thép” sẵn sàng bảo vệ biển đảo.

Lữ đoàn hải quân đánh bộ 147 (Quân chủng Hải quân) được ví như “quả đấm thép” sẵn sàng bảo vệ biển đảo.

Trong những năm qua, cùng với các đơn vị trong toàn Quân chủng, Lữ đoàn hải quân đánh bộ 147 không ngừng xây dựng lớn mạnh, nâng cao sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động, kịp thời chi viện lực lượng phòng thủ, bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Lữ đoàn 147 còn là cái nôi huấn luyện chiến sỹ mới, hạ sỹ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân chủng Hải quân.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn nối tiếp nhau nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành dũng cảm - Chủ động sáng tạo - Đoàn kết hiệp đồng - Ra quân quyết thắng”. Cùng lăn lộn trên thao trường, bãi tập với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mới thấu hiểu thêm chất thép trong những người lính hải quân đánh bộ, được ví như "quả đấm thép” của Hải quân nhân dân Việt Nam.

'Quả đấm thép' bảo vệ biển đảo ảnh 1

Diễn tập tiến công tiêu diệt mục tiêu.

'Quả đấm thép' bảo vệ biển đảo ảnh 2

Hành quân ra bãi tập.

'Quả đấm thép' bảo vệ biển đảo ảnh 3

Trong những năm qua, lực lượng hải quân đánh bộ đã được đầu tư các thiết bị, vũ khí hiện đại, từng bước đảm nhận tốt nhiệm vụ của Lữ đoàn trong tình hình mới.

'Quả đấm thép' bảo vệ biển đảo ảnh 4

Sẵn sàng bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

'Quả đấm thép' bảo vệ biển đảo ảnh 5

Phút thư giãn trên thao trường.

'Quả đấm thép' bảo vệ biển đảo ảnh 6

Niềm vui của chiến sĩ khi hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Viết Tôn

Dành cho bạn

Nắng lên, Quốc lộ 32 vẫn 'chìm' trong biển nước

Nắng lên, Quốc lộ 32 vẫn 'chìm' trong biển nước

Dù mưa đã dứt từ chiều 17/9, nhưng đến sáng 18/9, Quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức (Hà Nội) vẫn ngập sâu. Nước chưa kịp rút khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy khi lưu thông qua tuyến huyết mạch phía Tây Thủ đô.