Những ngày qua, tại các địa bàn vùng biên giới như Mường Pồn (huyện Điện Biên), xã Mường Mươn (huyện Mường Chà), thực hiện công tác biên phòng với phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn đã ủng hộ hàng chục ngày công lao động giúp nhân dân thu hoạch lúa. Hoạt động này góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân; gắn kết tình quân dân nơi biên giới thêm bền chặt; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân thêm vững chắc.
Đặc thù địa hình đất dốc, ruộng bậc thang, diện tích ruộng của người dân xã Mường Mươn gồm nhiều thửa nhỏ nên cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân phải thu hoạch theo phương thức thủ công.
Vẻ đẹp bình dị trong lao động thực hiện nhiệm vụ giúp cộng đồng dân bản của người chiến sĩ biên phòng Điện Biên nơi biên cương cực Tây của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn gánh lúa bằng “đòn sóc” thủ công, đi bộ hàng trăm mét qua các diện tích ruộng bậc thang.
Trên những thửa ruộng bậc thang máy gặt không thể hoạt động nên mọi công đoạn gặt, gom, tập kết và vận chuyển lúa ra khỏi ruộng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn phải thực hiện thủ công.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn và người dân gánh lúa về bản làng giữa cái nắng gay gắt trên thung lũng Mường Mươn.
Lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng Mường Mươn cùng người dân các cộng đồng Thái, Kinh gánh lúa về bản làng.
Với phương châm “giúp nhà nào, gọn nhà đó”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn đã huy động lực lượng để hoàn tất việc gặt, thu gom, gánh lúa về bản làng trong thời gian nhanh nhất.