Nổi bật trong từng nét vẽ là sự hy sinh thân mình để bảo vệ người dân của các lực lượng tuyến đầu như bác sĩ, y tá, cảnh sát, cứu hộ trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Bên cạnh đó, các tác phẩm của họa sĩ Pakdel cũng làm đậm nét sức mạnh của sự đoàn kết, lòng thương cảm và bản năng bảo vệ giữa người với người. Mỗi một nhân vật trong tranh khi đặt vào từng tình huống giả tưởng cụ thể đều truyền tải chi tiết cảm xúc và tạo ra sức hấp dẫn: một nhóm bác sĩ cầm kim đồng hồ chờ đợi thời khắc tiêm vaccine; một bác sĩ và y tá khác nỗ lực đập vỡ vòng tay COVID-19 đang còng tay bệnh nhân, và một bác sĩ hy sinh bản thân trở thành cầu nối cùng đồng nghiệp giúp bệnh nhân chữa trị.
Các bác sĩ chung tay đoàn kết bảo vệ bệnh nhân trước sự tấn công dồn dập từ dịch bệnh nguy hiểm.
Bác sĩ trở thành người bảo vệ chúng ta trước chủng virus nguy hiểm này.
Có những người đã phải hy sinh bản thân để bệnh nhân được sống.
Họ buộc phải xa gia đình, những người thân yêu nhất, để vừa tham gia vào cuộc chiến dai dẳng vừa bảo vệ sức khỏe của những người thân yêu.
Một bác sĩ và y tá khác nỗ lực đập vỡ vòng tay COVID-19 đang gông cùm người bệnh.
Các bác sĩ và y tá nỗ lực chạy đua với thần chết, chạy đua với thời gian để cứu người bệnh.
Họ phải tranh thủ từng giây từng phút để hạn chế các trường hợp tử vong.
Tương tự như các binh sĩ, lính cứu hỏa, mỗi một bác sĩ lại là một người lính trên mặt trận của mình - mặt trận chống dịch bệnh.
Các lực lượng khác như cảnh sát, cứu hộ cũng góp một phần không nhỏ vào cuộc chiến chống COVID-19.