Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị tai nạn đuối nước trong đêm. Ảnh: TTXVN phát
Đến 7 giờ ngày 18/6, các đơn vị lực lượng chức năng của thành phố tiếp tục phối hợp với địa phương để tìm kiếm người mẹ.
Cụ thể vào lúc 12 giờ ngày 17/6, bà Hoàng Thị Lệ (trú tại thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) phát hiện đôi dép đang để ở trên bến nước là của bà Trần Thị Thu (sinh năm 1962) và anh Hoàng Trọng Cư (sinh năm 1983). Đây là hai mẹ con trú tại thôn An Xuân Tây (xã Quảng Điền) và đều bị bệnh tâm thần. Nghi ngờ hai mẹ con bị rơi xuống nước nên bà Lệ đã báo cho Công an xã Quảng Điền để triển khai lực lượng tìm kiếm.
Lực lượng chức năng, cùng người dân tìm kiếm nạn nhân bị tai nạn đuối nước trong đêm. Ảnh: TTXVN phát
Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho hay, sau khi nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền đã cử lực lượng đến hiện trường để phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm. Đến 22 giờ 50 phút ngày 17/6, người dân đã tìm thấy được thi thể anh Hoàng Trọng Cư.