Một trong những không gian trưng bày ấn tượng tại triển lãm "Những vì sao trong đêm".
Sinh năm 1986 tại Quảng Nam, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, hiện sống và sáng tác tại Pleiku (Gia Lai), Kim Uyên nhiều năm qua dành trọn vẹn thời gian cho hội họa. Các sáng tác của chị nổi bật bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật sơn ta và tinh thần phóng khoáng của hội họa đương đại, vừa tinh tế, vừa giàu biểu cảm.
Trong triển lãm, hình tượng nữ tính là chủ thể xuyên suốt, được thể hiện qua ba lớp tiếp cận: Cảm xúc riêng tư, khẳng định bản ngã và sự hòa quyện với thiên nhiên. Những tác phẩm như Thinh không, Về nhà, Tôi đi tìm tôi, Ánh sáng nơi cuối đường, Tự do, Tái sinh… phản ánh nội lực sáng tạo, đồng thời cho thấy sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật của nữ họa sĩ.
TS Lưu Hồng Sơn nhận định: “Tranh Uyên thăm thẳm tình yêu hoang dại, nồng cháy với Tây Nguyên, như muốn níu giữ vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết của mảnh đất cao nguyên”. Còn họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu cho rằng: “Tranh của Kim Uyên không chỉ là hình ảnh người nữ mà còn là năng lượng cảm xúc mạnh mẽ, uyển chuyển và tự nhiên, giúp người xem cảm nhận khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay”.
Công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm đầy trải nghiệm thị giác và giàu cảm xúc của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên.
Với "Những vì sao trong đêm", Kim Uyên không chỉ thể hiện sự sung mãn trong sáng tác mà còn mang đến cho công chúng những trải nghiệm thị giác mới mẻ và giàu cảm xúc. Giới chuyên môn kỳ vọng, chị sẽ tiếp tục khẳng định con đường nghệ thuật đầy đam mê, sáng tạo và góp phần làm mới diện mạo mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Triển lãm diễn ra từ ngày 9/9 đến hết 16/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh (97A Phó Đức Chính, phường Bến Thành).