Lật thuyền di cư tại Biển Andaman, khoảng 250 người mất tích

Khoảng 250 người, trong đó có trẻ em và phụ nữ, được cho là mất tích sau khi một thuyền chở người tị nạn bị lật ở Biển Andaman, nằm dọc bờ biển phía Tây Myanmar, Thái Lan và bán đảo Mã Lai.

Theo một thông báo chung của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Bangladesh công bố ngày 14/4, chiếc thuyền đánh cá khởi hành từ miền Nam Bangladesh và đang trên đường đến Malaysia đã bị lật úp và chìm sau khi gặp gió mạnh và biển động. Do thuyền chở quá tải nên tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.  

Thông báo không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc, trong khi giới truyền thông cho biết thuyền chở khoảng 280 người và đã rời Bangladesh ngày 4/4 vừa qua. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Bangladesh cho biết một tàu tuần tra đã cứu được 9 người sống sót chiều 9/4. Một người sống sót kể lại rằng chiếc thuyền bị lật úp sau khi khởi hành 4 ngày và họ đã lênh đênh trên biển gần 36 giờ trước khi được cứu.

Với nền kinh tế khá phát triển, Malaysia là điểm đến của hàng triệu người di cư từ các khu vực nghèo hơn ở châu Á. Tuy nhiên, các chuyến vượt biển do các đường dây buôn người tổ chức thường rất nguy hiểm và thường dẫn đến thảm kịch lật tàu, thuyền do quá tải.

Lan Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tác nghiệp tại vùng thảm họa

Tác nghiệp tại vùng thảm họa

Tại hiện trường thảm họa như động đất và lũ lụt, nhiệm vụ của phóng viên không chỉ là tìm kiếm thông tin và nhân vật. Trong môi trường luôn tiềm ẩn rủi ro, phóng viên phải đồng thời bảo đảm an toàn cá nhân, tiếp cận nạn nhân đúng cách, kiểm chứng thông tin và kiểm soát trạng thái tâm lý của chính mình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bữa tiệc 'hương vị' Mỹ - Trung đón Chủ tịch Tập Cận Bình

Từ cá vược phủ mè, cải thìa om đến kem mật ong Nhà Trắng, bữa tiệc chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình được thiết kế với những “hương vị” đan xen nguyên liệu Mỹ với ẩm thực Trung Hoa, trong một buổi tối kết hợp nghi thức ngoại giao, âm nhạc và những thông điệp biểu tượng.