Giao tranh ở phía Bắc Bakhmut – Phép thử cho khả năng phòng thủ của Ukraine

Từ một căn nhà nhỏ ở ngôi làng miền Đông Ukraine, Andrii Tuman – vị chỉ huy có mật danh “Sương mù” – đã lãnh đạo tiểu đoàn của ông ngày đêm ngăn chặn các cuộc tấn công ngày càng dữ dội từ quân đội Nga.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ điều trị cho binh sĩ Ukraine trong xe cứu thương. Ảnh: Reuters

Những điều mà các lực lượng Ukraine từng mô tả ở thành phố Bakhmut đang diễn ra ở phía Bắc Luhansk. Các lực lượng Moskva đã điều động thêm binh sĩ, tăng cường đưa vũ khí tới khu vực này với hy vọng sẽ tạo ra bước đột phá rất cần thiết trong cuộc giao tranh.

Theo các lực lượng quân y ở chiến trường, khu vực này đã hứng chịu thương vong nặng nề trong những tuần gần đây. Đây là một trong những bằng chứng cho thấy cuộc giao tranh khốc liệt dọc mặt trận miền Đông và miền Nam Ukraine đang khiến cả hai bên phải trả giá đắt.

Tiếng pháo kích từ xa vẫn vang lên khi lực lượng Nga dồn lực tới ngôi làng trên các xe bọc thép chở quân. Trong khi đó, tại căn cứ của Tuman, ông đã cung cấp thông tin về tọa độ cho các cuộc pháo kích.

“Kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022, Nga đã tiến hành khoảng 40 đến 50 vụ tấn công có chủ đích”, vị chỉ huy 45 tuổi nói với Reuters khi đang truyền tin qua bộ đàm. “Chúng tôi đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công này”.

Tuman cũng bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Nga đã kiểm soát toàn bộ khu vực. Song ông lo ngại Nga có thể tái áp dụng chiến thuật gọng kìm ở Bakhmut để bao vây lực lượng Ukraine trên quy mô lớn hơn, trong khu vực mặt trận của ông.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 110 chui ra từ cửa của chiếc xe tăng T72. Ảnh: Reuters

Ông cho biết người Nga gần đây đã chuyển hướng tấn công, dường như với ý định giành lại con đường tới Lyman - thị trấn do Ukraine kiểm soát nằm ở phía Tây Kreminna, từ đó tạo thành thế gọng kìm. Theo vị chỉ huy người Ukraine, nỗ lực cuối cùng của Nga có thể là bao vây Soledar, thành phố rộng lớn hơn nhiều Bakhmut. Đây chính là bàn đạp cho phép Nga tăng tốc về phía Tây sau khi gần như mắc kẹt suốt nhiều tháng.

“Đây là hướng tấn công chính thứ hai sau Bakhmut mà đối phương chú ý tới. Vì nếu kiểm soát được Lyman, Nga có thể tiến tới Kramatorsk và xa hơn nữa là Sloviansk”, ông Tuman nói. “Điều đó sẽ tạo ra mối đe dọa ‘gọng kìm’. Đó cũng là lý do tại sao Nga đang cố giành quyền kiểm soát khu vực này một cách quyết liệt như vậy. Khu vực này không kém phần quan trọng so với Bakhmut”.

Một số nhà phân tích nói rằng dự đoán của chỉ huy người Ukraine cũng có thể là ý định của Moskva. Song các chuyên gia nghi ngờ Nga khó có khả năng thực hiện kế hoạch này do lực lượng của họ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát thành phố Bakhmut gần như bị bỏ hoang và bị tàn phá nặng nề.

Chú thích ảnh
Andrii Tuman (mật danh "Sương mù"), chỉ huy tiểu đoàn Ukraine. Ảnh: Reuters

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr Musiyenko nhận định: “Thực sự Nga đang dồn lực và họ cố gắng tiến về phía Lyman. Họ đã tiến vào khu vực này 4 km hồi tháng 2. Đối phương sẽ cần rất nhiều lực lượng để kiểm soát tuyến Sloviansk - Kramatorsk - Kostiantynivka. Tôi nghĩ điều đó khó xảy ra với những tổn thất mà Quân đội Nga đã phải hứng chịu”.

Tiểu đoàn 110 của Tuman đang hoạt động trong khu vực do Nga kiểm soát, sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Đến mùa thu năm ngoái, lực lượng Ukraine đã giành lại vùng đất này trong một cuộc phản công.

Cuộc giao tranh và đấu pháo sau đó diễn ra trên khắp các mặt trận. Hàng loạt căn nhà đã bị phá hủy, các phương tiện quân sự bị thiêu rụi nằm rải rác trong rừng và tiếng đại bác vẫn rền vang khi Ukraine nhắm mục tiêu vào các mục tiêu của quân Nga ở phía Đông Bắc.

Trong khi đó, Nga đã đạt được bước tiến đáng kể ở Bakhmut – nơi đã diễn ra cuộc giao tranh ác liệt suốt 8 tháng qua, và xa hơn về phía Bắc.

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

Oleksandr, chỉ huy một đơn vị trong tiểu đoàn của Tuman đang chiến đấu với quân Nga ở các chiến hào, cũng chứng kiến sự leo thang vào tháng trước.

“Nga đang đẩy mạnh tấn công”, người đàn ông 50 tuổi nói.

Tiểu đoàn đã bổ sung thêm các phi đội máy bay không người lái và một số vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng. Song trong khi tinh thần của các binh sĩ vẫn ở mức cao, Tuman và các chỉ huy khác cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi chiến sự chưa có dấu hiệu kết thúc.

“Chúng tôi thực sự kiệt sức. Đó là vấn đề nghiêm trọng duy nhất cho đến nay”, Serhii Pavlovych, 43 tuổi, phó chỉ huy phụ trách hỗ trợ tâm lý cho các binh sĩ Ukraine cho biết.

Trong nỗ lực giành thế chủ động, chỉ huy Tuman cho rằng Ukraine có thể tiến hành phản công. Thời tiết ấm hơn và mưa giảm sẽ giúp mặt đất khô ráo, ít bùn hơn ở nhiều nơi, các phương tiện hạng nặng không còn gặp khó khăn khi di chuyển.

“Chính quyền Ukraine đang chuẩn bị rất nhiều tiểu đoàn dự bị và họ sẽ tham gia vào một cuộc phản công”, ông Tuman nói. “Hiện tại đang là mùa xuân và thời tiết không mấy thuận lợi, nên tôi tin rằng Ukraine sẽ thực hiện phản công vào tháng 4”.

Chú thích ảnh
Đuôi của một tên lửa đã bị phá hủy ở khu vực gần thị trấn tiền tuyến Kreminna. Ảnh: Reuters

Trong một căn phòng khác ở căn cứ của Tuman, hai binh sĩ ngồi sau chiếc máy tính xách tay, theo dõi cảnh quay trực tiếp được gửi từ máy bay không người lái hướng tới các vị trí của Nga. Họ sử dụng phương pháp này để xác định các mối đe dọa của đối phương và nhắm vào mục tiêu bằng pháo.

Trên một con đường đất hướng tới tiền tuyến cách đó 8 km, một đội quân y gồm hai bác sĩ đang chờ để điều trị cho một người lính bị thương đang được đồng đội đưa đến.

Mykhailo Anest, bác sĩ 35 tuổi, cho biết giao tranh ác liệt nhất diễn ra hồi tháng 2. Khi đó, có tới 20 binh sĩ trong tiểu đoàn bị thương chỉ trong một ngày.

Trong khi đó, Tuman cho biết ông cần thêm pháo, đạn dược và nhiều bệ phóng tên lửa để duy trì áp lực lên lực lượng Nga. Theo ông, pháo là loại vũ khí quan trọng để bảo vệ các vị trí và hạ gục đối phương của cả hai bên.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Nga, Mỹ chạy đua tìm xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper rơi trên Biển Đen
Nga, Mỹ chạy đua tìm xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper rơi trên Biển Đen

Sau khi chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trị giá 32 triệu USD rơi trên Biển Đen, Nga và Mỹ chạy đua thu hồi xác chiếc UAV này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN