Bà Kamala Harris để ngỏ khả năng tiếp tục tranh cử vào Nhà Trắng

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 25/10, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ kỳ vọng một phụ nữ sẽ trở thành tổng thống trong những năm tới và để ngỏ người đó "có thể" là bà.
Chú thích ảnh
Bà Kamala Harris. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn, bà Harris bày tỏ các cháu gái của bà "chắc chắn sẽ được chứng kiến một nữ tổng thống trong tương lai". Khi được hỏi liệu bà có phải là người đó không, bà trả lời "có thể", và khẳng định "Tôi vẫn chưa xong việc". Nữ chính khách cho biết bà vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng nhấn mạnh rằng bà vẫn thấy mình có tương lai trong chính trường, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng bà sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Gần đây, bà Harris có một loạt cuộc phỏng vấn sau khi cuốn sách "107 Ngày" của bà ra mắt vào tháng 9. Bài viết này nhìn lại trải nghiệm của bà khi thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2024 sau khi ông này rút lui.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP tuần trước, bà Harris, 61 tuổi, cũng nói rõ rằng việc tái tranh cử vào năm 2028 vẫn còn nằm trong tầm tay song cho biết bà vẫn chưa đưa ra quyết định. 

Trong khi đó, theo giới quan sát, cuộc chạy đua tìm kiếm ứng cử viên Tổng thống Mỹ cho cuộc bầu cử năm 2028 của đảng Dân chủ dường như đã bắt đầu và diễn ra sớm hơn bình thường. Một số ứng cử viên tiềm năng đã và đang thực hiện các bước để làm quen với cử tri ở các tiểu bang quan trọng, bao gồm Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc Kentucky Andy Beshear và Nghị sĩ bang California Ro Khanna.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc phản đối Mỹ hạn chế sử dụng DeepSeek

Trung Quốc phản đối Mỹ hạn chế sử dụng DeepSeek

Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa các vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế và thương mại sau khi Mỹ yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang gỡ bỏ công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek khỏi hệ thống công nghệ thông tin, với lý do lo ngại an ninh dữ liệu.

Sắc màu cuộc sống: Hương vị nối đôi bờ sinh tử

Sắc màu cuộc sống: Hương vị nối đôi bờ sinh tử

Những ngày cuối tháng 10, Mexico bắt đầu thơm mùi bánh mới. Từ những lò bánh đỏ lửa ở Mexico City, hương bơ, đường và hoa cam len qua những cánh cửa hé mở, níu chân người đi đường. Chỉ cần mùi hương ấy xuất hiện, người ta biết Lễ hội Người chết đã ở rất gần.