Tâm điểm của sự kiện vẫn là không gian giao lưu và trao đổi sách, nơi nuôi dưỡng tình yêu tri thức và thói quen đọc sách trong cộng đồng.
Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước, Ngày hội Sách và Văn hóa đêm năm nay được ví như một "khu vườn văn hóa" rực rỡ, nơi hội tụ và giao thoa giữa những giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Với khung giờ hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ, sự kiện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình đến tham quan, trải nghiệm.
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ngày hội Sách và Văn hóa đêm không chỉ đơn thuần là hoạt động kéo dài thời gian phục vụ bạn đọc mà còn là nỗ lực làm mới không gian văn hóa tại Đường sách. Qua mỗi lần tổ chức, chương trình đều cố gắng lồng ghép các yếu tố di sản, nghệ thuật để sách trở nên gần gũi hơn, tạo thành một điểm đến văn hóa đặc trưng của thành phố về đêm.
Hai du khách đến từ Pháp đang thực hành trò chơi "ô ăn quan" trong không gian ngày hội.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh những "đóa hoa văn hóa" đang nở rộ, Ban tổ chức đã khéo léo sắp xếp nhiều phân khu chức năng khác nhau. Tâm điểm của sự kiện vẫn là không gian giao lưu và trao đổi sách, nơi nuôi dưỡng tình yêu tri thức và thói quen đọc sách trong cộng đồng. Tại đây, bạn đọc không chỉ tìm thấy những tựa sách giá trị mà còn có cơ hội tham gia các buổi trò chuyện, chia sẻ về văn hóa đọc.
Bên cạnh mảng sách, các hoạt động nghệ thuật cũng mang đến những sắc màu riêng biệt. Điểm mới của ngày hội lần này là việc mở rộng hệ thống các trò chơi dân gian sáng tạo. Những trò chơi quen thuộc được làm mới về hình thức và phương thức tương tác, giúp người tham gia dễ dàng kết nối và cảm nhận văn hóa một cách gần gũi, tự nhiên nhất. Trong khuôn khổ ngày hội, các workshop sáng tạo, viết thư pháp và trải nghiệm thủ công cũng được tổ chức dành cho mọi lứa tuổi.
Du khách nước ngoài đặc biệt bị hấp dẫn bới các gian hàng giới thiệu các món bánh dân gian truyền thống của Việt Nam.
Đúng với chủ đề “Vạn sắc văn hoa”, ngày hội không chỉ là một sự kiện trưng bày đơn thuần mà là một không gian mở để mỗi người tham dự có thể "dạo bước – khám phá – cảm nhận". Tại đây, văn hóa không còn là những khái niệm trừu tượng mà hiện hữu sinh động qua từng món đồ thủ công, từng trang sách và từng hoạt động tương tác.
Có mặt tại Đường sách vào tối khai mạc, bà Trần Thị Thanh Hương (đến từ tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi đến tham tham gia trải nghiệm cùng Ngày hội Sách và Văn hóa đêm tại Đường sách. Tôi thấy sự kiện này mang lại những giá trị rất thiết thực khi tạo ra một không gian vừa sôi động, vừa đậm chất văn hóa truyền thống. Những loại hình văn hóa nghệ thuật hay các trò chơi dân gian tưởng chừng đã mai một nay được Ban tổ chức khôi phục mạnh mẽ, thu hút sự hào hứng đặc biệt từ các em nhỏ. Giữa lòng thành phố không ngủ, những hoạt động này chính là “khoảng lặng” cần thiết để người dân thư giãn, tìm lại sự cân bằng và tái tạo năng lượng cho tuần làm việc mới”.
Một nhóm du khách đến từ Ấn Độ thích thú trải nghiệm các trò chơi dân gian trong không gian ngày hội.
Ở một góc nhìn khác, bạn Amin, sinh viên Ấn Độ hào hứng chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi đến Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp này. Tôi có thể cảm nhận được sức sống văn hóa của các bạn qua các gian hàng thủ công và những làn điệu nghệ thuật truyền thống. Không khí ở đây rất rộn ràng và tràn đầy cảm hứng”.
Sự kiện Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 4 không chỉ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn khẳng định sức sống mạnh mẽ của các giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại. Qua đó, ngày hội góp phần lan tỏa tình yêu tri thức, lòng tự hào về di sản văn hóa dân tộc đến với đông đảo quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Ngày hội đón khách tham quan đến hết ngày 29/3 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.