Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành nhiệm vụ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Theo báo cáo, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.065 ngôi nhà, gồm 515 căn xây mới và 550 căn sửa chữa, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhiều người dân tại các thôn, bản đã trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, đóng góp công sức và tinh thần, góp phần hoàn thành đúng tiến độ. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.
Ngôi nhà của gia đình thương binh Nguyễn Văn Vương xã Yên Phú được xây dựng khang trang với sự hỗ trợ của Nhà nước
Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang cho biết, để bảo đảm tiến độ và chất lượng, công tác rà soát được triển khai chặt chẽ, sát thực tế, tránh bỏ sót, trùng lặp hoặc chồng chéo. Mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ được thực hiện theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ là 60 triệu đồng/hộ đối với nhà xây mới và 30 triệu đồng/hộ đối với nhà sửa chữa, từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2023-2025. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần giúp các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Sau hợp nhất, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu sẽ xóa 15.868 căn nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Tính đến ngày 13/7, toàn tỉnh đã khởi công 15.868 căn nhà, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 12.882 căn đã hoàn thành, gần 3.000 căn còn lại đang được triển khai đúng tiến độ. Kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, góp phần mang lại mái ấm hạnh phúc cho người có công với cách mạng, người bị thiên tai, biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.