06:08 25/06/2026

Chuyện về những người dám nhận việc khó

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Tây Ninh đang ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm hằng ngày của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Từ vận động hiến đất làm đường đến hỗ trợ người dân lúc khó khăn, nhiều cán bộ ở cơ sở đã góp phần làm cho việc học Bác trở nên thiết thực, gần gũi.

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Triếu (trái), Trưởng ấp Mai Vàng, xã Tân Tây, luôn gần dân trong mọi công tác. 

Gần dân, dám nhận việc khó

Ở tuổi 72, bà Bùi Thị Triếu, Trưởng ấp Mai Vàng, xã Tân Tây, vẫn giữ nhịp làm việc đều đặn như nhiều năm qua. Hơn 30 năm gắn bó với công tác địa phương, từ cán bộ Hội Phụ nữ xã đến Bí thư chi bộ rồi Trưởng ấp, bà luôn giữ cho mình một quan niệm giản dị mà quyết liệt: “Cái khó mình làm được mới hay”.

Từ năm 1992, bà Triếu tham gia công tác tại xã, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tây, rồi Phó Chủ tịch đến Chủ tịch Hội. Nghỉ hưu ở tuổi 55, bà tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ ấp Mai Vàng suốt 13 năm, từ năm 2020 đến nay đảm nhiệm vai trò Trưởng ấp. Suốt quá trình ấy, bà còn là đại biểu HĐND xã Tân Tây 6 nhiệm kỳ liên tiếp.

Điều người dân Mai Vàng nhớ nhất ở bà là hình ảnh một nữ cán bộ cơ sở miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động người dân cùng làm đường, mở lối cho phát triển kinh tế địa phương.

Mai Vàng là địa bàn của làng nghề trồng mai Tân Tây, nơi nhiều hộ dân sống nhờ nghề chăm mai, bán mai. Thế nhưng trong nhiều năm, giao thông nông thôn ở đây là một “điểm nghẽn”. Đường nhỏ, hẹp, mùa mưa đi lại khó khăn, việc vận chuyển mai nhiều khi phải bằng xuồng, bằng phà, vừa cực nhọc vừa tiềm ẩn rủi ro. Muốn làng mai phát triển, muốn cây mai đi xa hơn thì trước hết phải có đường thuận tiện để vận chuyển.

Năm 2021, tuyến đường ven sông Vàm Cỏ được chủ trương đầu tư láng nhựa. Đây là tuyến đường phục vụ hơn 200 hộ dân, trong đó có hơn 80 hộ có đất cặp lộ. Tuy nhiên, để thi công phải mở rộng mặt đường, đồng nghĩa với việc người dân hai bên tuyến phải hiến đất, có hộ mất đến hàng chục mét đất vườn. Vận động trong trường hợp ấy không hề dễ, bởi đất ở làng mai không chỉ là tài sản mà còn gắn với kế sinh nhai của từng gia đình.

“Nhiều người nói khó lắm, không làm được đâu. Nhưng tôi nghĩ dân cần có đường thì mình phải tìm cách làm. Việc dễ thì ai cũng làm được, việc khó mình làm được mới hay”, bà Triếu chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ở tuổi 72, bà Bùi Thị Triếu đã có hơn 30 năm gắn bó với công tác địa phương. 

Nghĩ vậy, bà cùng chi bộ, ban lãnh đạo ấp và các đoàn thể bắt đầu hành trình vận động. Có hộ đồng thuận ngay, có hộ còn băn khoăn vì tiếc đất, có hộ phản ứng gay gắt. Nhưng bà và tập thể vẫn kiên trì, mềm dẻo, lấy lợi ích chung và tương lai phát triển của làng mai để thuyết phục.

Theo bà Triếu, trong công tác dân vận, điều quan trọng nhất là phải xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Dân muốn có đường thì mình vận động dân cùng làm; nơi nào người dân đồng thuận trước thì triển khai trước, tạo hiệu quả thực tế để bà con thấy lợi ích, từ đó tiếp tục hưởng ứng. Chính nhờ cách làm ấy, cùng với sự quan tâm của tỉnh, huyện, tuyến đường ven sông Vàm Cỏ từng bước được mở rộng, đầu tư và hoàn thành vào năm 2023.

Con đường hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, mà còn mở ra điều kiện phát triển kinh tế rõ rệt cho cả làng mai. Từ chỗ vận chuyển cây bằng xuồng, bằng phà, nay xe tải, xe ba gác có thể vào tận nơi. Việc mua bán, chăm sóc mai thuận lợi hơn, chi phí và công sức của người dân cũng giảm đi đáng kể. Điều làm bà Triếu vui nhất là những người từng phản đối, khi tuyến đường hoàn thành, lại là những người nhìn rõ giá trị của sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, bà Triếu còn luôn tâm niệm rằng làm cán bộ cơ sở phải nhìn thấy cái khó của dân để chủ động giúp, không chờ dân kêu mới làm. Trong thời gian làm Bí thư Chi bộ ấp Mai Vàng, bà vận động đóng góp hỗ trợ bảo hiểm cho người dân, góp phần san sẻ khó khăn với những hộ còn chật vật. Giai đoạn dịch COVID-19, khi nhiều gia đình mất việc, thiếu thực phẩm, bà cùng cán bộ ấp đi vận động trái cây, tiền, gạo và nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân. Với bà, học Bác không phải điều gì lớn lao, mà trước hết là tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, là thái độ tận tụy trước những việc dân cần.

Đến nay, diện mạo ấp Mai Vàng đã đổi khác nhiều. Đường giao thông nông thôn cơ bản hoàn thiện, ô tô có thể vào đến nhà dân; điện, nước sạch, đèn đường được bảo đảm; đời sống kinh tế người dân ngày càng phát triển. Toàn ấp hiện có 203 hộ, chỉ còn 1 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Nhìn những con đường nhựa mới, bà Triếu cười hiền: “Ngày xưa làm trưởng ấp đi bộ, đi xuồng. Giờ đi xe đạp điện trên những con đường nhựa mới làm, tự thấy hạnh phúc lắm rồi”.

Còn sức khỏe thì còn phục vụ

Tại Chi bộ ấp Bến Lức 3, nhiều cán bộ sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục cống hiến bằng tất cả tâm huyết, trong đó có bà Hồ Thị Dịu Ngoan, sinh năm 1962. Nghỉ hưu từ năm 2017 nhưng bà Ngoan vẫn tham gia Chi ủy ấp, tích cực trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Nói về việc tiếp tục gắn bó với công tác xã hội, bà bộc bạch: “Tôi nghĩ mình hưu trí chứ không hưu Đảng. Còn sức khỏe thì còn phục vụ công tác xã hội”.

Chú thích ảnh
Đường sá ở ấp Mai Vàng, xã Tân Tây khang trang, giúp người dân ngày đi lại thuận tiện. 

Với bà Ngoan, nghỉ hưu là kết thúc một giai đoạn công tác chuyên môn, chứ không phải kết thúc trách nhiệm với địa phương, với cộng đồng. Học Bác, theo bà, trước hết là làm tốt những việc được giao, dù là việc nhỏ nhất, miễn là có ích cho dân.

Điều bà nhớ nhất trong nhiều năm tham gia công tác địa phương là giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 đầy cam go. Khi ấy, cùng với các cán bộ cơ sở, bà đi từng nhà ghi danh sách, phát phiếu đi chợ, thông báo lịch lấy mẫu xét nghiệm, lập danh sách tiêm vaccine, hỗ trợ người dân nhận thực phẩm…

Mới đây, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà là thành viên tổ bầu cử của ấp, cùng các thành viên khác rà soát danh sách, chuẩn bị các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, dân chủ. Những công việc thầm lặng ấy góp phần để bộ máy chính quyền vận hành ổn định, thông suốt ngay từ cơ sở.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Tây Ngô Trọng Hiếu, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương thời gian qua được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời gắn việc học Bác với vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc.

Từ yêu cầu đó, nhiều mô hình cụ thể được triển khai gắn với dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hỗ trợ học sinh khó khăn, chăm lo người yếu thế, phổ cập kỹ năng số cho người dân…

Theo ông Ngô Trọng Hiếu, điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự chuyển từ nhận thức sang hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xem hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo của việc học và làm theo Bác. Những tuyến đường nông thôn được mở rộng, những phần quà đến với người khó khăn, đến việc hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến, tất cả đều cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị bởi tính thực tiễn và nhân văn sâu sắc.

Chú thích ảnh
Đường sá ở ấp Mai Vàng, xã Tân Tây khang trang, giúp người dân đi lại thuận tiện. 

Khi mỗi cán bộ, đảng viên thật sự xem việc học Bác là nhu cầu tự thân để hoàn thiện mình, để trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn trong công việc, thì họ sẽ trở thành những nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân; góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân vào một chính quyền thật sự gần dân, vì dân và phục vụ dân.

Bài và ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)