Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. 

Chương trình nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), kết hợp hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tuyên truyền, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu và trải nghiệm các hoạt động cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Thành phố luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn, các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, với nhiều gia đình, việc bảo đảm cho con em được đến trường, học tập đầy đủ vẫn là nỗi lo lớn.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 và quà cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học. 

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, 600 học sinh được trao trợ cấp lần này là 600 câu chuyện về nghị lực và khát vọng vươn lên. Mỗi em được hỗ trợ 5 triệu đồng thông qua sổ tiết kiệm và một phần quà trị giá 400.000 đồng. Sự hỗ trợ không chỉ giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới mà còn là nguồn động viên để tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Thông qua chương trình, ông mong muốn các em biến sự quan tâm của gia đình, nhà trường và cộng đồng thành động lực để học tập tốt, sống có trách nhiệm và theo đuổi ước mơ. Khi trưởng thành, các em tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia đã nhận được hôm nay đến những người khác trong cộng đồng.

Có mặt tại chương trình từ sớm, em Minh Đăng, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh vui mừng khi được nhận trợ cấp học tập cho năm học mới 2026-2027. Khoản hỗ trợ là nguồn động viên lớn đối với em và gia đình, giúp em có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và yên tâm bước vào năm học mới.

Chú thích ảnh
Hội thao hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 với chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư. Ả

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”; nhấn mạnh quyền được tiếp cận sơ cấp cứu của mọi người và nhu cầu xây dựng năng lực sơ cấp cứu ở mọi cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, hoạt động sơ cấp cứu được triển khai theo hướng xây dựng lực lượng, đào tạo kỹ năng và tổ chức ứng phó tại cộng đồng. Hằng năm, Trung tâm hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ cơ sở tổ chức hơn 500 lớp tập huấn với hơn 17.000 người tham dự; đồng thời phối hợp tổ chức trên 200 lớp tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Các tình nguyện viên sơ cấp cứu của Hội mỗi năm trực tiếp sơ cấp cứu cho hơn 300 trường hợp tai nạn, thương tích và chuyển trên 150 trường hợp đến cơ sở y tế.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.