SEA Games 30: Nấc thang cuối dẫn tới 'giấc mơ Vàng'

Chiến thắng ở bán kết giúp Đội tuyển U22 Việt Nam có tinh thần hứng khởi và tràn đầy tự tin trước trận đấu quyết định.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã vượt qua bán kết với chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia. Rất nhiều dự báo khó khăn cuối cùng đã không xảy đến ở trận bán kết khi mà thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo có phương án tiếp cận và giải quyết trận đấu hết sức hợp lý. Thậm chí, việc kết quả chung cuộc sớm được định đoạt ngay từ hiệp 1, đã giúp các trụ cột quan trọng của U22 Việt Nam có thêm thời gian được nghỉ ngơi và tránh nguy cơ gặp những chấn thương đáng tiếc.  

Chú thích ảnh
 Tình huống dẫn đến bàn thắng của Đức Chinh (9) nâng tỷ số lên 4 -0 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Chiến thắng ở bán kết, đang giúp toàn đội có tinh thần hứng khởi và tràn đầy tự tin trước trận đấu quyết định. Chưa bao giờ, U22 Việt Nam có được tinh thần, phong độ và sự tự tin nhiều như ở thời điểm hiện tại trước mục tiêu chinh phục tấm Huy chương vàng (HCV) sau chuỗi 6 trận bất bại với 5 chiến thắng.

Chung kết SEA Games 30 là trận đấu mà đội tuyển U22 Việt Nam chờ đợi đã lâu để bóng đá Việt Nam giải tỏa "cơn khát Vàng" kéo dài hàng thập kỷ. Hơn ai hết, thầy trò HLV Park Hang-seo hiểu rõ mình đang có lợi thế gì và những khó khăn gì đang chờ đợi họ phía trước. Bước vào thời khắc quan trọng nhất, đòi hỏi tất cả phải khẳng định được năng lực và giá trị sau những bước tiến đáng khen ngợi thời gian qua. 

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển U22 Indonesia cũng đang có những điều kiện thuận lợi nhất để hiện thực hóa mục tiêu giành tấm HCV SEA Games - điều mà người hâm mộ "Xứ Vạn đảo" cũng khắc khoải chờ đợi bấy lâu. Những gì thầy trò HLV Indra Sjafri đã và đang thể hiện cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và đúng đắn trong kế hoạch chinh phục ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 30.

U22 Indonesia cho thấy sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn và trình diễn một lối chơi có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả, dù vẫn dựa trên cơ sở những tinh hoa của bóng đá "Xứ Vạn đảo" trước đây. Thầy trò HLV Indra Sjafri cũng bước vào trận chung kết với tâm lý hứng khởi và phong độ cao nhất sau chiến thắng trước U22 Myanmar ở Bán kết.

Những sai số trong thời điểm cuối trận Bán kết đã được các chân sút Indonesia nhanh chóng sửa chữa trong thời gian hiệp phụ và dù nhọc nhằn hơn U22 Việt Nam để tiến vào chung kết, nhưng U22 Indonesia không mất quá nhiều sức lực hay phải đánh đổi về nhân sự do chấn thương. Xét về khách quan, U22 Indonesia không hề thua kém U22 Việt Nam trước khi bước vào trận chung kết. Thậm chí, thất bại trước U22 Việt Nam ở vòng đấu bảng, đang là thứ hành trang quý giá về kinh nghiệm cho thầy trò HLV Indra Sjafri trước trận đấu quyết định vào lúc 19h ngày 10/12. 

Về nhân sự, chấn thương của tiền vệ Nguyễn Quang Hải khiến U22 Việt Nam mất đi một cầu thủ quan trọng. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng vẫn còn để ngỏ. HLV Park Hang-seo đang đối diện với những bài toán vô cùng hóc búa về nhân sự trước trận quyết đấu. Trên thực tế, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã hiểu nhau quá rõ nên sẽ khó có bất ngờ trong việc bố trí đội hình. Thời điểm này, có lẽ ông Park Hang-seo cũng chỉ chú trọng vấn đề làm sao để U22 Việt Nam có được đội hình tốt nhất với những cầu thủ còn sung sức. 

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri không phải lo lắng chút nào do nhân sự đá chính của U22 Indonesia vẫn còn khá nguyên vẹn sau trận Bán kết với U22 Myanmar. Thậm chí, xuyên suốt hành trình SEA Games 30, đội hình với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đang ngày một được thầy trò HLV Indra Sjifri vận hành một cách trơn tru hơn. Trong các trận đấu gần đây, U22 Indonesia cho thấy sự tấn công rất hiệu quả từ cánh trái với tốc độ và sự khéo léo của Asnawi, trong khi đó Osvaldo, Maulana và Saddil ngày càng chơi ăn ý hơn trên hàng tấn công. 

Các tiền đạo sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia. Đây không chỉ là cuộc so tài về khả năng ghi bàn giữa 2 cầu thủ để hiện thực hóa mục tiêu giành tấm HCV cho đội bóng của mình, mà đây còn là cuộc đua thú vị giữa 2 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Vua phá lưới" tại SEA Games 30. 

Hà Đức Chinh hiện đã có 7 bàn thắng tại SEA Games 30 và phong độ chói sáng của Đức Chinh ở trận Bán kết đã giúp U22 Việt Nam dễ dàng vào Chung kết. Trong 6 trận đấu vừa qua, vai trò của Đức Chinh không thực sự nổi bật. Tuy nhiên, cầu thủ này thường tỏa sáng đúng thời điểm và đóng góp những bàn thắng quan trọng cho U22 Việt Nam. Đức Chinh đang là hy vọng lớn nhất của HLV Park Hang-seo ở trận chung kết. 

Ở phần sân bên kia, Osvaldo Haay đang nổi lên như một "sát thủ" trước cầu môn đối phương với ưu điểm về tốc độ, kỹ thuật và sự sắc bén. Chân sút này đã chiếm vị trí chính thức trong đội hình của HLV Indra Sjiafri kể từ trận thứ 3 tại SEA Games và cũng là trận đấu với U22 Việt Nam tại vòng đấu bảng. Osvaldo hiện có 8 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" tại SEA Games 30. 

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội cho thấy U22 Việt Nam có phần nhỉnh hơn dưới góc độ thống kê. Trong 5 trận đấu chính thức giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia diễn ra từ năm 2011, U22 Việt Nam giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đặc biệt, U22 Việt Nam vừa ngược dòng đánh bại U22 Indonesia tại vòng đấu bảng SEA Games 30.

Về phong độ, trong 5 trận gần nhất tại SEA Games 30, U22 Việt Nam đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với thắng 4 trận và hòa 1 trận, ghi được 15 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo là đội bóng duy nhất ở SEA Games 30 hiện vẫn chưa thua trận nào, là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 21 bàn và cũng là đội có số bàn thua ít nhất - thủng lưới 4 lần. 

Trong khi đó, U22 Indonesia chỉ thực sự có được phong độ tốt tại SEA Games 30. Trong 5 trận gần nhất, U22 Indonesia thắng 4 trận và thua 1 trận, ghi được 19 bàn và để thủng lưới 4 bàn. U22 Indonesia cũng là đội có 21 bàn thắng và 4 bàn thua sau 6 trận, song điểm khác biệt lớn nhất về phong độ, đó là thất bại duy nhất của U22 Indonesia tại SEA Games 30 là thất bại trước U22 Việt Nam. 

Phát biểu trước trận chung kết SEA Games 30, HLV Park Hang-seo cho biết: "U22 Việt Nam và U22 Indonesia ở cùng khách sạn, gặp nhau hàng ngày. HLV Indonesia Indra Syafri là bạn tôi. Ông ấy hẹn gặp ở chung kết và bây giờ điều đó thành hiện thực. Tôi và ông ấy sẽ cùng chuẩn bị thật tốt cho lần gặp lại ở chung kết. Indonesia có đội hình rất cân bằng, tôi nghĩ là cân bằng nhất ở SEA Games lần này. Đẳng cấp của họ và chúng tôi ngang nhau. Indonesia xứng đáng có mặt ở chung kết. Tôi quan tâm tất cả các cầu thủ Indonesia, chứ không riêng cầu thủ nào bên phía họ. Là HLV của một đội tuyển quốc gia, tôi thấy mình không nên bình luận về các đội khác. Việt Nam đã thắng Indonesia ở vòng loại U23 châu Á, ở vòng loại World Cup 2022, rồi vòng bảng SEA Games dịp này. Và chúng tôi muốn thắng tiếp cả trận tới. Chúng tôi sẽ gặp lại Indonesia, với giấc mơ HCV đau đáu nhiều năm rồi. Tôi và các cầu thủ hiểu điều ấy và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì giấc mơ của người hâm mộ Việt Nam".

Đội hình dự kiến của hai đội: 
    - U22 Việt Nam (3-4-3): Văn Toản; Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh; Thanh Thịnh; Đức Chiến, Hùng Dũng, Trọng Hoàng; Đức Chinh, Hoàng Đức, Tiến Linh 
    - U22 Indonesia (4-2-3-1): Nadeo Winata; Andika Firza, Andy Setyo, Adi Bagas, Bahar Asnawi; Evan Dimas, Zulfiandi; Muhamad Rafli, Egy Maulana, Osvaldo Haay; Ramdani Saddil.

Thanh Phương (TTXVN)
Thủ tướng chúc đội bóng đá nam giành Huy chương Vàng SEA Games 30
Thủ tướng chúc đội bóng đá nam giành Huy chương Vàng SEA Games 30

Tại lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia chiều 9/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 30 tại Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN