Cần Thơ xuống hạng, FLC Thanh Hóa giành ngôi Á quân

Chiều nay (8/10), Nuti Cafe V-League 2018 sẽ khép lại với tất cả các trận đấu của vòng 26. Tâm điểm của vòng cuối cùng là cuộc đối đầu giữa Cần Thơ và Nam Định. Với trận hòa 1-1, Cần Thơ đã chính xuống hạng, trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trước Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa đã giành vị trí Á quân.

Chú thích ảnh
Nam Định tạm thời thoát hiểm.

Trong trận đấu được ví là “một mất một còn” cho cả XSKT.Cần Thơ và Nam Định ở Tây Đô - cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 26 để có vé chơi trận play-off giành quyền trụ hạng,

Vì tính chất quan trọng của cặp đấu Cần Thơ và Nam Định, Ban tổ chức giải đã bố trí tổ trọng tài người Malaysia điều khiển, nhằm tăng tính khách quan.

Với tình cảnh buộc phải thắng, Cần Thơ đã chọn lối chơi theo kiểu “một mất một còn” trước đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Lợi thế sân nhà là vũ khí lợi hại để đội bóng đất Tây Đô tràn lên tấn công ngay từ đầu.

Trong khi đó, với lợi thế hơn điểm và hướng đến một trận hòa, Nam Định đã chơi với số đông bên phần sân nhà để chờ thời cơ trong các đợt phản công.

Ngay ở phút thứ 4, từ quả phạt góc của Phương Tâm bên cánh phải, Wander Luiz băng vào đánh đầu dũng mãnh ở cự ly chừng 5m, tung lưới Nam Định. Một sự khởi đầu vô cùng thuận lợi cho đội chủ nhà trong trận đấu họ buộc phải thắng để có hy vọng trụ hạng.

Bị chọc thủng lưới sớm, Nam Định đã vùng lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 27, trung Vệ Hữu Quý có cú sút rất nhanh mang về bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Nam Định.

Hiệp 2 là hiệp đấu chơi lấn sân của Cần Thơ, tuy nhiên những cơ hội của đội bóng Tây Đô không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trận đấu khép lại với tỷ số hoà 1-1, kết quả này đã chính thức đẩy Cần Thơ xuống hạng. Trong khi đó, Nam Định với 24 điểm (hơn Cần Thơ 3 điểm) đã tạm thời thoát hiểm để giành vé đá trận play-off với đội đứng thứ 2 giải hạng Nhất năm nay là Hà Nội B.

Đội hình xuất phát của hai đội:
Cần Thơ: Vĩnh Lợi, Tùng Quốc, Cao Cường, Phương Tâm, Patiyo, Quang Tình, Tăng Tuấn, Đức Lộc, Wander Luiz, Công Thành, Hoàng Vissai.
Nam Định: Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Pereira Diogo, Văn Thuận, Đình Mạnh, Hữu Định, Đức Nam, Hạ Long, Quốc Hường, Văn Trường.

Một trận đấu cũng rất đáng chú ý khác là cuộc đối đầu giữa FLC.Thanh Hóa với S.Khánh Hòa trên sân Thanh Hóa, trận đấu được ví là “trận chung kết” tranh HCB.

Chú thích ảnh
FLC chính thức bảo vệ thành công ngôi vị Á quân.

FLC.Thanh Hóa đã chắc chắn có huy chương ở V-League 2018, nhưng muốn bảo vệ được ngôi á quân, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng buộc phải giành chiến thắng trước Khánh Hòa do hai đội có điểm số bằng nhau, nhưng gặp bất lợi về về thành tích đối đầu do trong trận lượt đi trên sân 19/8, Thanh Hóa đã phải nhận thất bại với tỷ số 1 - 3 trước Khánh Hòa. Tại V-League 2018, chỉ số phụ đầu tiên được xét tới là chỉ số đối đầu.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, Thanh Hóa chơi tấn công ngay từ đầu trận. Sức ép mạnh mẽ của đội bóng xứ Thanh sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 12 của tiền đạo Rimario, sau đường chuyền cực kỳ chuẩn xác của Vũ Minh Tuấn. Đây đã là bàn thắng thứ 8 cho đội bóng mới của tiền đạo người Jamaica. Chân sút này đã thể hiện một phong độ vô cùng chói sáng sau suốt cả giai đoạn 1 thi đấu cho HAGL không ghi được bàn thắng nào.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất cùa trận đấu. Với chiến thắng này, FLC Thanh Hóa chính thức bảo vệ ngôi vị Á quân V-League. Trong khi đó, dù thua trận, S.Khánh Hòa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

L.Sơn/Báo Tin tức
V.League 2018: Hà Nội 'dìm' XSKT Cần Thơ ở đáy bảng xếp hạng
V.League 2018: Hà Nội 'dìm' XSKT Cần Thơ ở đáy bảng xếp hạng

Tối 2/10, trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội có trận đấu tiếp đội khách Câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ trong khuôn khổ vòng đấu thứ 25 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Cafe V.League 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN