Tò he – từ món quà tuổi thơ đến tác phẩm nghệ thuật tiền triệu

Những ngày này, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngập tràn không khí rộn ràng Trung thu, với đủ loại đồ chơi truyền thống. Giữa vô vàn sắc màu, quầy tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo khách tham quan bởi những con giống bột gạo sặc sỡ, vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Sinh ra trong gia đình nhiều đời gắn bó với nghề nặn tò he ở làng Xuân La (Hà Nội), anh Hậu đã có hơn 20 năm theo nghề. Không chỉ duy trì truyền thống, anh còn miệt mài nghiên cứu, phục dựng lại nhiều mẫu tò he từng phổ biến ở Phú Xuyên, Đồng Xuân, Phố Khách… nhưng đã thất truyền. Mỗi tác phẩm đều kết hợp kỹ thuật nặn truyền thống với câu chuyện dân gian, thể hiện sự khéo léo và trí tưởng tượng phong phú.

Tò he là món đồ chơi dân gian bình dị, đã trở thành sản phẩm nghệ thuật giá trị. Các sản phẩm nhỏ có giá từ 25.000 – 100.000 đồng, trong khi những bộ lớn, chế tác công phu, được bán từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, bộ tò he tái hiện tranh dân gian Đông Hồ “Đám cưới chuột” được rao bán với giá 12 triệu đồng hay tác phẩm “Rước đèn”, từng đạt giải đặc biệt tại một cuộc thi trong nước có giá 5 triệu đồng...

Để hoàn thành một bộ tò he cầu kỳ, nghệ nhân phải mất 3 – 5 ngày, thậm chí cả tuần với những mẫu phức tạp. “Thách thức lớn nhất là chau chuốt từng chi tiết tinh xảo, sống động, để người xem vừa nhận ra câu chuyện dân gian, vừa cảm nhận được hồn Việt trong từng con giống”, anh Hậu chia sẻ.

Không dừng lại ở việc phục dựng, nghệ nhân Đặng Văn Hậu còn sáng tạo thêm nhiều mẫu mới theo xu hướng hiện đại, phù hợp thị hiếu trẻ nhỏ. Những bộ tò he kể sự tích ông Táo cưỡi cá chép hay tái hiện các nhân vật lịch sử, khiến người xem thích thú bởi sự gần gũi, độc đáo.

Trong dịp này, quầy tò he của anh Hậu luôn tấp nập người đến xem và mua. “Niềm vui lớn nhất là năm nay không chỉ có các em nhỏ, người lớn, mà nhiều bạn trẻ cũng tìm tới. Điều đó tiếp thêm động lực để chúng tôi gắn bó với nghề”, anh Hậu tâm sự.

Chú thích ảnh
Quầy tò he tại phố Hàng Mã luôn tấp nập người mua dịp Trung thu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu với sản phẩm tò he vừa mới tạo.
Chú thích ảnh
Bộ tò he “Đám cưới chuột” tái hiện tranh Đông Hồ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một góc quầy trưng bày bộ tò he theo chủ đề dân gian.
Chú thích ảnh
Con giống tò he rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo khách tham quan.
Chú thích ảnh
Tò he lịch sử được nghệ nhân sáng tạo từ bột gạo truyền thống.
Chú thích ảnh
Bộ tò he về sự tích ông Táo cưỡi cá chép gây ấn tượng mạnh.
Chú thích ảnh
Bàn tay khéo léo biến cục bột vô tri thành tác phẩm nghệ thuật.
Chú thích ảnh
Sắc màu tò he rực rỡ làm bừng sáng không gian phố Trung thu.
Chú thích ảnh
Những chi tiết tinh xảo thể hiện tâm huyết của nghệ nhân.
Chú thích ảnh
Tò he được nhuộm màu tự nhiên từ nghệ, gấc, hoa hòe.
Chú thích ảnh
Trung thu Hà Nội thêm ý nghĩa nhờ sắc màu tò he truyền thống.
Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc
Rộn ràng không khí Trung thu, níu giữ ký ức xưa trong nhịp sống hôm nay
Rộn ràng không khí Trung thu, níu giữ ký ức xưa trong nhịp sống hôm nay

Tết Trung thu 2025 đang đến gần. Khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại, khu dân cư của Hà Nội đã rực rỡ sắc màu của đèn lồng, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo… Dù miền Bắc đang chịu ảnh hưởng liên tiếp của cơn bão số 9 và số 10, không khí Trung thu ở Thủ đô vẫn rộn ràng, níu bước chân người dân và du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN