Quân nhân miền Nam nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Đại tướng là một người rất giản dị, gần gũi và thân mật với anh em chiến sỹ và đồng bào. Trong hoàn cảnh nào, ông vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Ông là người khiến cho kẻ thù sau thất bại phải nghiêng mình nể phục. Đặc biệt, ông là tấm gương lớn để anh em chiến sĩ quân nhân miền Nam học tập và noi theo suốt đời…” – Đó là những cảm tưởng của các quân nhân, tướng lĩnh miền Nam khi nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi trò chuyện với chúng tôi.


Gần dân, vì dân


Có thể nói, phải lâu lắm những tướng lĩnh, quân nhân miền Nam mới có dịp gặp nhau để cùng ôn lại những kí ức giản dị và gần gũi khi được gặp trực tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả họ đều chung một nỗi niềm xót thương, xúc động bồi hồi khi nhớ về “Người anh cả” của mình.


Được vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp hơn 10 lần nhưng mỗi lần gặp là một kỉ niệm đáng nhớ và ấn tượng với Đại tá Trần Kiềm, hiện đang sinh sống tại TP. HCM.


Đại tá Trần Kiềm xúc động nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi gặp Đại tướng vào năm 1963, lúc đó chúng tôi đang chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu. Trước đó tôi cũng từng được gặp Đại tướng nhưng ở cách xa trăm thước còn lần này tôi may mắn được gặp trực tiếp và nghe Bác Giáp căn dặn. Bác Giáp nói: Các đồng chí đã được học tập ngoài này (miền Bắc), bây giờ về chiến đấu để giải phóng miền Nam thì đừng tỏ ra mình được đi học mà coi thường quân giải phóng. Bởi trong khi các đồng chí được đi học thì các anh em miền Nam lại phải chịu nhiều gian khổ. Do đó khi về, ngoài việc làm tốt nhiệm vụ của một quân nhân còn phải làm tốt công tác quần chúng và phải sống có nghĩa tình với đồng đội, đồng chí mình.”


Đại tá Trần Kiềm người được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần mỗi lần là một cảm xúc, ấn tượng khác nhau.


Với những câu căn dặn nghĩa tình sau này đã thành động lực lớn cho anh em chiến sỹ tập kết quyết tâm trở về giải phóng miền Nam thành công. Đó cũng là kim chỉ nam trong mọi hành động, suy nghĩ những anh bộ đội Cụ Hồ. Vì vậy mà dù đã 84 tuổi nhưng Đại tá Kiềm vẫn nhiệt tình tham gia công tác xây dựng chính quyền tại tổ dân phố ở phường 2, quận Phú nhuận với cương vị một người tổ trưởng.


“Những câu nói của Đại tướng như: “Đã là một quân nhân khi còn đi lại được thì phải làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, sống gần dân. Còn sống được bao nhiêu thì cố gắng làm nhiều việc có ích cho dân bấy nhiêu, nếu giúp được gì cho dân thì giúp và việc gì có ích cho dân, cho đảng thì hãy làm. Vì những câu nói này, mà tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình vì dân, vì nước mặc dù năm nay tôi đã tới cái tuổi gần đất xa trời”, Đại tá Trần Kiềm cho biết thêm.


Đại tá Trần Quang Trung (bìa trái) trong buổi lễ lập bàn thờ Đại tướng tại Hội Cựu Chiến binh Quận 1.


Khác với tâm sự của Đại tá Kiềm, đối với Đại tá Trần Quang Trung, hiện là chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Quận 1 thì đó lại hình ảnh một vị Đại tướng rất gần gũi và thân mật với anh em chiến sỹ, với nhân dân.


Đại tá Trần Quang Trung đang tìm lại bức ảnh năm xưa đã vinh dự được chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


“Năm 1973, tôi được cử làm đội trưởng đội cảnh vệ trong Bộ tư lệnh Hải quân và có nhiệm vụ chuẩn bị mọi thứ để đón Đại tướng về thăm đơn vịvà động viên quân sỹ của bộ tư lệnh hải quân chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền nam mới. Là một sĩ quan trẻ lại mới ở chiến trường Miền Nam, đặc biệt là chưa lần nào gặp Bác Giáp nên tôi rất hồi hộp lo lắng do đó tôi đã huấn luyện anh em cẩn thận nghiêm trang. Sau khi báo cáo với Đại tướng tình hình của đơn vị xong thì tôi mời Đại tướng duyệt đội danh dự. Thông thường khi duyệt đội danh dự người ta sẽ không bắt tay sĩ quan nhưng vị Đại tướng này lại làm ngược lại. Vừa chào chúng tôi xong, Đại tướng đã bắt tay ngay với chiến sỹ đội danh dự. Theo đúng lệ là tôi phải cởi gang tay trắng ra bắt tay với Đại tướng. Nhưng quá bất ngờ, tôi đã không cởi găng tay mà bắt tay luôn với Đại tướng. Thế nhưng, Đại tướng rất ân cần chứ không hề phật ý. Điều này đã khiến tôi nhớ như in khoảnh khắc đó. Một hình ảnh về vị Đại tướng rất gần gũi, thân tình, giản dị đối với anh em chiến sỹ”, Đại tá Trung nhớ lại.


Đại tá Trần Quang Trung nhớ như in trong lần đầu tiên được Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay.


Cựu mà không cũ


“Vào ngày 11/10/2004, đoàn hội cựu chiến binh Miền Nam có dịp ra thăm Bác Giáp. Vì lúc này sức khỏe Bác Giáp đã yếu lại phải tiếp rất nhiều đoàn khách đến thăm, cho nên mỗi đoàn chỉ có thể tiếp 15 phút. Tuy nhiên, khi nghe có đoàn cựu chiến binh ở TP. HCM ra thì Đại tướng nói phải tiếp ngay và cuộc gặp gỡ kéo dài đến 30 phút. Đặc biệt,khi chúng tôi chuẩn bị ra về, Bác còn nắm chặt tay từng anh và căn dặn là một cựu chiến binh Việt Nam thì phải phấn đấu “cựu mà không cũ”. Nghĩa là trong thời chiến chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ của anh bộ đội Cụ Hồ thì khi trở về thời bình cũng phải làm tốt nhiệm vụ và vai trò mà Đảng, Nhà nước giao cho. Từ đó câu nói “cựu mà không cũ” luôn ghi sâu vào trái tim của các hội viên cựu chiến binh chúng tôi cho tới tận hôm nay”, Đại tá Trung chia sẻ.


Đại tá Võ Văn Hiến xúc động bồi hồi khi nhớ về những lần được gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Tương tự, Đại tá Võ Văn Hiến tiếp lời: “Chính Bác Giáp cũng là là tấm gương để mọi người, đặc biệt là những quân nhân miền Nam chúng tôi noi theo. Bởi từ một Tổng tư lệnh đáng thắng nhiều tên hung nô của thời đại nhưng khi về đời thường Bác Giáp được giao nhiệm vụ về kế hoạch hóa gia đình nhưng Bác không từ chối và đã làm tốt nhiệm vụ đó. Chỉ một hành động đó đã giáo dục biết bao người cựu chiến binh về ý thức chấp hành mệnh lệnh của Đảng, Nhà nước giao phó.”


Đại tá Trần Kiềm bộc bạch: “Vì vậy, tôi mong sao thế hệ trẻ ngày nay hãy học tập và làm theo tấm gương của Bác Giáp. Bởi bảo vệ đất nước trong thời chiến đã khó, giải phóng để dành độc lập cũng khó nhưng giữ được nền độc lập còn khó hơn và nhiệm vụ này là của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, nhiệm vụ này cũng không đơn giản mà còn quan trọng không kém thời bảo kỳ của chúng tôi trong chiến tranh. Do đó, tôi mong rằng lớp trẻ ngày nay hãy biến từ tình cảm dành cho Đại tướng, Bác hồ thành sức mạnh để giữ đất nước, giữ vùng biển vùng trời của mình”.


Chia tay các cựu chiến binh, quân nhân Miền Nam mà trong lòng chúng tôi vẫn nhớ mãi những câu thơ các cựu chiến binh, tướng lĩnh, quân nhân Miền Nam đọc cho chúng tôi nghe khi họ kể những câu chuyện rất đời thường nhưng ý nghĩa về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


“Vinh dự tự hào tổ quốc ta


Vượt trên trăm tuổi tướng tài ba


Đông Tây kim cổ người duy nhất


Tỏa sáng năm châu rạng nước nhà.”



Bài, ảnh: Hoàng Tuyết


Tuổi trẻ địa đầu Tổ quốc tri ân Đại tướng
Tuổi trẻ địa đầu Tổ quốc tri ân Đại tướng

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, buổi sinh hoạt đã trình chiếu những thước phim tư liệu về quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN