Các bến xe đông nghịt hành khách về quê nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trước kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, từ đầu giờ chiều 29/4, tại các bến xe lớn của Hà Nội như: Giáp Bát, Nước Ngầm…lượng khách đã đổ về đông hơn rất nhiều so với ngày thường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, chiều 29/4, trong Bến xe Giáp Bát, ở các khu cửa bán vé đi một số tỉnh thành như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định… khách chờ mua vé đã xếp thành một hàng kéo dài. Ngay cả các khu vực ghế nghỉ ngồi chờ cũng chật kín người.
 

Chú thích ảnh
Điềm đón xe tại Bến xe Giáp Bát rất đông ngay từ đầu giờ chiều 29/4.
Chú thích ảnh
Lượng khách đông chờ đợi lên xe trong tiết trời nóng nực.
Chú thích ảnh
Hành khách chen chúc nhau lên xe về quê.
Chú thích ảnh
Cuối giờ chiều 29/4, khi mọi người tan ca, các bên lại càng đông. 
Chú thích ảnh
Các lái phụ xe ghi, nộp kê khai thông tin y tế của hành khách
Chú thích ảnh
Mọi người ngồi chờ đến giờ lên xe khách về quê.
Chú thích ảnh
Các lái phụ xe thực hiện kê khai thông tin y tế  của hành khách.
 
Chú thích ảnh
Mọi người mua vé để kịp lên chuyến xe chiều.
Chú thích ảnh
Hành khách vào bến xe đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để phòng dịch COVID-19.
 
Chú thích ảnh
Lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra, kiểm soát ngay cổng xuất Bến xe nhằm không cho xe chở khách quá số lượng quy định.
Chú thích ảnh
Càng về chiều lượng người đổ về bến xe càng đông.
Chùm ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động đang tạo thêm động lực để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và giám định ADN, với mục tiêu trả lại tên cho khoảng 70.000 liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc về những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Từ núi rừng hiểm trở nước bạn Lào đến phòng thí nghiệm giám định ADN, từng bước chân, từng giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: đưa các anh về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh.

Đi tìm tên cho những người còn nằm lại

Đi tìm tên cho những người còn nằm lại

Trong 8 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Bình độ 300 (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) có 3 trường hợp còn lưu giữ được những thông tin cá nhân sau hơn 40 năm nằm lại nơi chiến trường xưa. Những dấu tích ấy đang mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.