'Hành trình yêu thương' chắt chiu kỷ niệm về cậu bé Thiện Nhân

Không chỉ đơn giản là ghi lại những kỷ niệm, cuốn sách “Hành trình yêu thương- Nhật ký Thiện Nhân” còn là cuộc hành trình của tình yêu thương vô bờ bến mà người mẹ nuôi- nhà báo Trần Mai Anh đã gom góp lại dành tặng cho cậu bé Thiện Nhân như một món quà tuổi thơ.

Dù đã hơn 10 năm trôi qua, câu chuyện về cậu bé Thiện Nhân bị bỏ lại ở vườn hoang từ khi còn đỏ hỏn, bị thú rừng ăn mất một chân và bộ phận sinh dục vẫn còn khiến người ta rớt nước mắt. Và cuộc hành trình dài đầy những gian nan, rủi ro để mang lại cho em một cơ thể đầy đủ  cho Thiện Nhân của mẹ Mai Anh cùng các bác sĩ cũng thật đáng ngưỡng mộ.


Cuốn nhật ký được viết bằng tất cả tâm huyết của người mẹ với mong muốn sẽ tiếp tục nối dài cuộc hành trình để mang lại những cơ thể hoàn chỉnh cho nhiều em nhỏ khác.


“Khi có ý định viết cuốn nhật ký này tôi đã phải gom nhặt tất cả những bài viết, những trải lòng của tôi trên blog, trên facebook… Đôi khi nó không theo trình tự thời gian, không gian nào, đó đơn giản là những ghi chép đời thường của mẹ và bà ngoại Kim Anh, cũng giống như những dòng viết bình dị của biết bao bà mẹ đang nuôi con khác”, nhà báo Trần Mai Anh chia sẻ.


Nhưng hơn tất cả, những dòng nhật ký này là của một người mẹ có đứa con mang số phận đặc biệt. Đó là hành trình đi theo con ra nước ngoài chữa trị và chứng kiến những thay đổi của con sau những lần phẫu thuật, chứng kiến những bước hoàn thiện dần dần của cơ thể con… với biết bao nỗi đau, niềm hy vọng, sự mệt mỏi và cả những phút giây hạnh phúc.


Trong cuốn sách có thể bắt gặp những khoảnh khắc rất đặc biệt, như khi mẹ Mai Anh trong tâm trạng đau đớn mô tả về đứa trẻ “không cha, không mẹ, không tên, một đứa bé vô danh, một thằng cụt” cho đến khi Thiện Nhân trải qua ca phẫu thuật đầy khó khăn và lần đầu tiên cậu bé có thể tự đi tiểu…


“Tôi rất vui khi đưa cho Thiện Nhân tự mình đọc những trang nhật ký đó, con luôn tỏ ra rất thích thú vì nó đã gợi lại nhiều kỷ niệm. Có những chuyện con nhớ được và kể lại, có những chuyện con không nhớ được thì luôn miệng hỏi mẹ: “Khi đó con thế nào?”, mẹ Mai Anh tâm sự.


Bé Thiện Nhân giờ đây đã lên lớp 6, đã có thể chơi nhiều môn thể thao, có thể tự tin, vui vẻ như tất cả bạn bè cùng trang lứa. Đó là thành quả của sự quan tâm, sẻ chia của xã hội, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của người mẹ và các bác sĩ.


Từ câu chuyện của cậu bé Thiện Nhân năm ấy, cũng là khởi nguồn của chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” do chính nhà báo Mai Anh và các đồng sự thực hiện để giúp đỡ chữa trị cho các em nhỏ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục trên khắp cả nước. Sau 6 năm, chương trình đã phẫu thuật được cho 230 ca; khám, tư vấn miễn phí cho hơn 800 trẻ em cả nam và nữ không may khiếm khuyết bộ phận sinh dục.


Đặc biệt ngày 23/6 tới đây, chương trình sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề về phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục với sự tham gia của các bác sĩ đến từ Ý, Mỹ để các bác sĩ Việt Nam được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.


“Toàn bộ lợi nhuận của cuốn sách “Hành trình yêu thương- Nhật ký Thiện Nhân” sẽ được ủng hộ vào chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”. Chúng tôi mong muốn cuốn sách không chỉ được đón nhận mà còn tạo được dư âm lâu dài như một sự nối dài những tấm lòng thiện nguyên, sẻ chia của cộng đồng”, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ.


TN
Tiếp nối những bước chân thiện nguyện
Tiếp nối những bước chân thiện nguyện

Chương trình “Đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting” sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2016 tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN