'Đi cho đã để một đời không uổng' và hành trình gần mười năm gieo chữ đến vùng xa

"Đi cho đã để một đời không uổng" của tác giả Hoàng Thị Thu Hiền là một cuốn sách được viết bằng tất cả nước mắt, thương yêu và những vết chai sạn trên đôi vai đã “cõng chữ” vượt trăm ngàn con dốc.

Buổi ra mắt sách "Đi cho đã để một đời không uổng" do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành đã mang đến cho độc giả một không gian đầy cảm xúc khi câu chuyện chân thực về hành trình gần mười năm tác giả “cõng sách” đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa - hành trình gieo chữ bằng thương yêu, nước mắt và niềm tin vào tri thức được chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nhiều câu chuyện về hành trình "cõng sách" 10 năm qua được tác giả và các khách mời chia sẻ tại chương trình.

Bắt đầu từ ý niệm giản dị: “Thương mà không làm gì thì sẽ vô dụng, thương là phải biến thành hành động”, tác giả Hoàng Thị Thu Hiền đã đi qua 37 tỉnh, thành, thực hiện 155 chuyến đi và trao tặng hơn 784.000 cuốn sách mới cho học sinh tiểu học ở những vùng đất xa xôi nhất. Với chị, “cõng sách” không phải là công việc thiện nguyện ngắn hạn mà là sự nghiệp cả đời, một hành trình bền bỉ để mỗi đứa trẻ có thêm cơ hội chạm tới tri thức và ước mơ.

“Sách với các em không thể là chiếc thuyền cũ nằm trên dòng sông ký ức, mà phải là con tàu mộng mơ, chở các em ra khơi trí tuệ”, chị Thu Hiền chia sẻ. Trong cuốn sách, chị kể lại những khoảnh khắc xúc động trên đường đi, từ ánh mắt trẻ thơ lần đầu cầm cuốn sách mới, đến câu nói ngây thơ mà lay động: “Sữa và sách, con chọn sách cô ơi”. Những câu chuyện nhỏ nhưng chân thật ấy đã làm nên sức mạnh tinh thần cho cả một hành trình dài.

Chú thích ảnh
"Đi cho đã để một đời không uổng" - cuốn sách viết bằng trái tim của người “lỡ thương một lần, rồi đi mãi không dừng lại nữa”.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh cho rằng: “Hơn 800.000 cuốn sách được trao đi là 800.000 thông điệp của chân, thiện, mỹ; là hành trình gieo phúc bền bỉ và đầy nhân văn”.

Không gian buổi ra mắt diễn ra trong không khí ấm áp, nơi câu chuyện và những trang viết hòa quyện cùng cảm xúc người đọc, để mỗi người khi rời đi đều mang theo một “ngọn lửa nhỏ”, niềm tin vào tri thức, vào sự tử tế và sức mạnh của từng cuốn sách tử tế được trao đi.

Chú thích ảnh
Độc giả trẻ thích thú với cuốn sách mới ra mắt.

Tác giả Hoàng Thị Thu Hiền là cựu giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, Trường THPT chuyên Quốc học Huế và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh, đồng thời là người sáng lập và điều hành Dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”, một sáng kiến cộng đồng gắn bó suốt gần 10 năm, kết nối hàng trăm tấm lòng cùng chung tay “gieo chữ” nơi vùng xa.

"Đi cho đã để một đời không uổng" không phải là bản tường thuật thành tích, càng không phải lời ca tụng cá nhân, đó là cuốn sách viết bằng trái tim của người “lỡ thương một lần, rồi đi mãi không dừng lại nữa”. Điều đặc biệt ý nghĩa hơn cả, đó là toàn bộ tiền nhuận bút từ cuốn sách sẽ được tác giả gửi vào quỹ cứu trợ đồng bào lũ lụt, lan tỏa hành trình nhân ái đã bền bỉ suốt gần một thập kỷ qua.

Tin, ảnh: Hương Trần - Hồng Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Tọa đàm, giới thiệu sách 'Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc'
Tọa đàm, giới thiệu sách 'Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc'

Sáng 13/9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm, giới thiệu sách “Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN