Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất

Tuổi trẻ không chỉ là những năm tháng rực rỡ nhất, mà còn là hành trình của những lần vấp ngã, những chuyến đi, những lựa chọn, những mất mát và cả những điều khiến ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây là một tác phẩm được viết riêng cho những người trẻ đang đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, những ai vẫn đang mang trong mình nhiều hoài bão, nhiều trăn trở cùng khát khao được sống một tuổi trẻ thật ý nghĩa.

Chú thích ảnh
Cuốn sách "Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất". Ảnh: TG

Tháng năm này, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam chính thức phát hành cuốn sách "Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất" của tác giả Phan Thế Anh.

Tác giả của cuốn sách “Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất” - Tiến sĩ Phan Thế Anh, hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc ngành Marketing, khoa Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông. Bên cạnh vai trò của một giảng viên, một chuyên gia, anh còn được đông đảo công chúng và người trẻ biết đến là một Travel Blogger truyền cảm hứng (Lecturer.anh) với những chuyến xê dịch mang đậm dấu ấn cá nhân.

Mang theo hành trang nặng trĩu tình yêu thương và cả những áp lực vô hình, Phan Thế Anh đã bước vào chặng đường bảy năm ròng rã du học và làm việc tại Đài Loan. Từ một sinh viên chới với nơi xa xứ, Phan Thế Anh giờ đây chọn trở thành một người thầy nhẫn nại. Bằng một trái tim thấu cảm, anh lặng lẽ đồng hành, gieo mầm hy vọng và thắp lên ngọn lửa niềm tin cho các thế hệ sinh viên, trở thành điểm tựa vững chãi cho những ai đang hoang mang giữa các ngã rẽ của tuổi trẻ.

Tác giả Phan Thế Anh trong cuốn sách này, không chỉ xuất hiện với hình ảnh của một người trẻ năng động, giàu trải nghiệm và luôn tích cực khám phá thế giới, mà còn như một người từng trải qua cảm giác lạc lõng nơi đất khách, từng đối diện với áp lực học tập, sự cô đơn và những giai đoạn mất phương hướng trong hành trình trưởng thành.

Với tác giả, du lịch không đơn thuần là dịch chuyển, mà là cách để tìm lại sự cân bằng giữa một cuộc sống quá nhiều áp lực và vội vã. Những chuyến đi qua núi rừng, biển cả hay các cung đường ở Đài Loan giúp anh học cách chậm lại, lắng nghe bản thân và hiểu rằng việc chăm sóc đời sống tinh thần chưa bao giờ là điều có thể làm qua loa hay tức thời. Đó là một quá trình cần thời gian, sự kiên nhẫn và lòng can đảm đối diện với con người thật của mình.

Trong sách, thiên nhiên hiện lên như một không gian chữa lành đặc biệt. Những lần leo núi, những buổi đứng lặng giữa rừng cây hay khoảnh khắc nhìn xuống thành phố từ trên cao không chỉ là trải nghiệm du lịch đơn thuần. Chúng giúp tác giả nhận ra giới hạn của bản thân, học cách chấp nhận sự mệt mỏi, cô đơn và áp lực thay vì cố gắng né tránh chúng. Những trang viết ấy tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng gần gũi, khiến người đọc dễ dàng nhìn thấy chính mình trong những cảm xúc chông chênh của tác giả.

Chú thích ảnh
Tác giả Phan Thế Anh. Ảnh: TG

“Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất” không xây dựng một hình ảnh tuổi trẻ chỉ toàn những chuyến đi rực rỡ hay những cột mốc thành công đáng ngưỡng mộ. Cuốn sách dành nhiều không gian cho những trải nghiệm rất đời thường mà nhiều người trẻ từng đi qua: những ngày chông chênh nơi xứ người, áp lực học tập và tài chính, những lần hoài nghi bản thân, cảm giác cô độc giữa đám đông hay hành trình tự học cách bước tiếp khi không có ai bên cạnh.

Điểm đáng quý trong cách viết của Phan Thế Anh nằm ở sự chân thành và tiết chế. Anh không cố biến những tổn thương của mình thành một câu chuyện bi kịch để gây xúc động, cũng không đưa ra những công thức thành công tuyệt đối. Những trải nghiệm trong sách được kể bằng giọng văn gần gũi, giống như một cuộc trò chuyện giữa những người trẻ từng có lúc cảm thấy mình tụt lại phía sau nhưng vẫn cố gắng tìm cách tiến về phía trước.

Trong sách, tác giả nhiều lần nhắc đến những sinh viên từng tìm đến mình với cảm giác sợ hãi, tự ti hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Có người lo mình không đủ giỏi để du học, có người mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, cũng có người đơn giản là chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng với một cơ hội lớn hơn. Phan Thế Anh không xuất hiện như một “người truyền động lực” với những lời hô hào mạnh mẽ. Anh chọn cách lắng nghe, đồng hành và chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình để người trẻ hiểu rằng ai cũng có quyền được bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Khép lại bằng chuyến trở về quê hương, “Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất” không cố đưa ra một thông điệp quá lớn lao. Tác phẩm mang đến một lời nhắn nhủ sâu sắc rằng tuổi trẻ không cần phải luôn toàn mỹ mới là đáng giá. Những ngày ngập nắng, những khoảng lặng chông chênh, hay cả những phút giây tưởng chừng muốn bỏ cuộc, suy cho cùng đều là mảnh ghép quý giá kiến tạo nên sự trưởng thành mà ai rồi cũng sẽ đi qua.

Giữa một thời đại mà người trẻ dễ bị cuốn vào áp lực phải thành công thật nhanh, cuốn sách của Phan Thế Anh chọn đi theo một nhịp sống chậm hơn. Nó không hứa hẹn thay đổi cuộc đời người đọc chỉ sau vài trang sách, mà giống một người bạn đồng hành nhắc chúng ta rằng: đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh đến đâu, mà là vẫn giữ được niềm tin để tiếp tục bước đi trên hành trình của riêng mình.

Minh Thy/ Báo Tin tức và Dân tộc
Triển lãm ảnh và ra mắt sách kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Triển lãm ảnh và ra mắt sách kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Chiều 1/6, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức ra mắt sách song ngữ Việt - Nga “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga" và triển lãm ảnh “115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN