Vấn đề người di cư: Lật thuyền làm nhiều người thiệt mạng ở Zambia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/7, giới chức Zambia cho biết 10 người di cư Ethiopia được cho là đã bị đuối nước sau khi chiếc thuyền độc mộc chở họ bị lật úp khi tìm cách vượt sông Zambezi từ Zambia sang Botswana.

Người di cư thường sử dụng các con sông để tránh các trạm kiểm soát biên giới chính thức trên khắp khu vực miền Nam châu Phi. Zambezi là con sông dài thứ 4 ở châu Phi và chảy qua hoặc dọc theo biên giới của các nước Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe và Mozambique. Tuyên bố chung của cảnh sát và các quan chức phụ trách về nhập cư cho biết một nhóm gồm 15 người Ethiopia đã tìm cách vượt con sông này vào tối 13/7. Hai người sống sót đã bị bắt giữ, trong khi 10 người được cho là đã bị đuối nước. 3 người sống sót khác vẫn chưa xác định được vị trí.

Nhà chức trách xác định 2 người sống sót bị bắt giữ là nam giới người Ethiopia, 33 và 35 tuổi. Người đàn ông 33 tuổi không có giấy tờ tùy thân, trong khi người đàn ông 35 tuổi có hộ chiếu, nhưng được cho là đã không trình diện với nhân viên nhập cư khi nhập cảnh vào Zambia. Do quá trình tìm kiếm vẫn đang diễn ra, nên chưa thể xác nhận thông tin về thương vong trong vụ lật thuyền.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.